MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

CÁC ĐỒNG CHÍ CỨ AN TÂM NỊNH TỚI ĐI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho cấm nịnh
            Trước đây, trong hội nghị hay khi đăng đàn sếp thường nhắc nhở tinh thần dân biết dân bàn, các đồng chí có quyền và trách nhiệm bàn bạc, nói thẳng nói thật, không né tránh, không ngại va chạm.
            Có người tưởng thật, phê bình góp ý thẳng thừng, sếp ra vẻ gật gù tiếp thu nhưng rồi liên tục trù ém cho chịu không nổi, phải bỏ việc. Từ đấy,  ai nấy lo thủ cái mạng,  ngậm tăm nhất trí. Tưởng im cho yên ai ngờ sếp không chịu vậy, nhắc nhở  rằng dân biết dân bàn, mọi người có quyền đồng thời phải có trách nhiệm bàn bạc, góp ý phê bình. Thế  là một số đâm ra ú ơ ngọng nghịu ngú ngớ nói như mớ, một  số khác chuyển qua bợ đỡ tâng bốc, vuốt đuôi, nịnh hót sếp.
            Muốn yên đời cũng chẳng cho yên, có chỉ thị từ trung ương đưa xuống cấm cấp dưới không được nịnh hót cấp trên vì động cơ không trong sáng. Sếp triển khai chỉ thị, nhân đó nghiêm khắc  phê phán những lời nịnh hót, quyết liệt lên án những kẻ nịnh hót, cương quyết loại trừ những kẻ xu nịnh. Mọi người sợ sệt câm nín trong khi đó sếp lại thúc giục tinh thần dân chủ dân biết dân làm, yêu cầu nói. Thế này thì chết rồi!
            Bí nước, có người  hoảng quá, chạy tìm  Bút Nguyên Tử hỏi ý kiến, bảo rằng:
            - Trước đây ổng khuyến khích phê bình rồi trù cho không có đường thoát, dập cho te tua, bắt mọi người phải nói nịnh. Nay ổng lại trở cờ cấm không cho nói nịnh, câm mồm cam  chịu cho yên thân cũng không xong với ổng, ổng bắt phải nói thì nói làm sao?
            Tử cười khuyên:
            - Cứ tiếp tục nói nịnh!
            - Người ta đã cấm nói nịnh ông lại khuyên nói nịnh, bộ tính xui dại người ta giỡn mặt với ông sếp hay sao vậy cha nội?
            - Nói dzậy không phải dzậy, ý một đằng nói năng một nẻo đó là sách xưa nay của lãnh đạo. Các ổng sinh ra rồi tắm mình trong cái nôi nịnh hót với phương châm  nằm lòng là : Nịnh! Nịnh nữa! Nịnh mãi! Nịnh không có trang cuối cùng! Nay ổng cấm nói nịnh tức là  khuyên  các đồng chí nên tiếp tục nói nịnh đấy! Lám bộ vậy chứ ghiền nịnh rồi, cứ nịnh dữ dằn vào là các lão chịu thôi. Hức!

3-2019

1 nhận xét:

  1. 26 tháng 3, 2019 Facebook: 27You, Ngạo Đời, Nguyễn Thủy and 24 others-4 Shares
    Hy Vo Quan là gì? Tham nhũng + khoái nịnh +hà hiếp +biết và thông thạo nịnh = quan. Một công thức không thay đổi và luôn luôn đúng.
    Nguyễn Thành Nịnh = thực dụng = quan hệ giỏi = giao tiếp tốt = kẻ cơ hội = năng lực thực tế = xu thời xu thế ... !!!???
    Khacthinh Do Quan tài....
    Lã Tứ Nương Bác Tổng bảo tới đây ko dùng những người này.
    tháng 3, 2019You, Nam Nguyễn, Modele Thach and 14 others-1 Share
    Tâm Chí Nguyễn Chí lí,chí lí.Cứ biếu cho xếp thật nhiều bánh vẽ là xếp híp mắt ngay ấy mà!
    15 tháng 8, 2019Vệ Quách Đào, Hồ Hạnh and 26 others-3 Shares
    Nguyễn Ngọc Sơn Từ muôn đời muôn kiếpđếnnay sự nịnh hót ko bao giờ lạc hậu cả.Thằng Hòa Thân đang ngồi trên thùng bô vẫn có người cầu kiến.Thế mới biết mùi quyền lực hấp dẫn hơn mùi xú uế trong bô!
    7-1-20 Tinh Levan, Khac Thao Huynh and 16 others3 Shares
    Trần Cường Xã hội loài người. Sinh ra từ thằng bần hàn nhất cho đến chóp bu chính trị.
    Tất thẩy đều thích khen. Tức là nịnh.
    Chứ chả thằng chó nào thích chê, mặc dù có sai cũng đéo thích chê.
    Các quan chóp bu bẩu cho phép nói thẳng, nói thật chẳng qua là nghị quyết thôi. Chứ trong bụng thì đéo thích.
    Đó là tâm lý chung của mọi người.
    Vì vậy những thứ từ mồm quan nói ra, mà nói theo nghị quyết thì dứt điểm phải nghĩ và làm ngược lại. Đó là định lý trong quan trường ...

    Trả lờiXóa