TIỂU HÙNG TINH
Tư Bốc hứng chí bảo ta phải vượt tầm
cao thời đại, phải ở đỉnh cao trí tuệ loài người, phải nhất thế giới.
Ba Nổ nhún vai:
- Thì ta đã nhất rồi. Thằng Mĩ giàu
mạnh nhất thế giới mà ta đánh cho chạy dài, không nhất thế giới là gì!
- Gác lại quá khứ nhìn về tương lai,
nói chuyện hiện tại đi!
-
Hiện tại ta đang thiết lập nhiều kỉ lục thế giới nào cái bánh chưng to
nhất hành tinh, cái bánh tét vừa to vừa dài nhất hoàn cầu, tô hủ tiếu bự nhất
trái đất, cái nón lá to nhất vũ trụ, bá chủ một cõi, không nhất thế giới là gì!
- Phải tìm kiểu nhất mà thế giới phải
ngả mũ thán phục, học tập làm theo chứ nhất loại cho vui đó lắm khi hóa trò cười,
bị xem là trò trẻ con.
Đang bí, bỗng Năm Chua hê lên:
- Bây giờ khoa học không bằng, công nghệ thua xa, so với các nước láng giềng thôi, kinh tế xã hội đã lẹt đẹt sau hàng trăm năm, mấy món này muốn vô địch thế giới coi bộ khó ăn, chỉ
có nước tiến công vào lĩnh vực tâm linh
là đè được đầu thiên hạ thôi.
Bốc- Nổ hào hứng xin nghe, Tư Chua mách nước:
- Giờ phải tâm linh hóa mọi lĩnh vực,
cho mở tối đa các trung tâm cầu hồn khắp nơi, cho mở các công trường sản xuất
hàng mã giấy tiền khắp chốn, chơi kiểu hóa đốt xe ngựa nhà lầu đô la, món này thế
giới phải thua ta thôi. Tiếp nữa cho xây chùa to nhất thế giới, đắp tượng lớn
nhất hành tinh làm cho bốn biển năm châu nể phục.
- Nhưng nguồn tiền đâu, làm sao sinh
lợi?
- Khỏi lo, tiền công đức cúng dường,
vé xe vé cửa, tiền dâng sao giải hạn, BOT nhà chùa, muốn bao nhiêu cứ móc
vào túi thập phương là có tất. Chưa hết, trong khuôn viên chùa là cả một tập hợp có nhà hàng khách
sạn, có resot, có sân golf, có sòng bạc, tha hồ chơi bời ăn nhậu. Đến chùa không có Thích Ca thôi chứ thích
gì có nấy, thích đủ thứ, tha hồ thích.
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét