MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

THẺ NHỤC

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho lợi dụng thẻ nhà báo do  nguyễn bắc son ký
            Y là nhà báo có thẻ, trước giờ nhờ cái thẻ mà lập uy. Tới đâu, xỉa cái thẻ là là chúng né, được nể nang trọng vọng.  Xếp hàng mua vé, xếp hàng qua phà, chỉ cần giơ cái thẻ nhà báo lên là được ưu tiên một. Và nghe đâu, nhiều đồng nghiệp của y  đã dùng tấm thẻ nhà báo như chiếc bùa hộ mệnh lúc nguy khốn  thậm chí  có kẻ dùng làm lệnh bài để đi khống chế làm tiền nữa đấy.
            Có lần, y xộc vào cơ quan nọ để  săn tin, nghênh nghênh như cấp trên, bộ tịch như thanh tra, soi mói như thằng cha hình sự thì gặp ngay Xóc Óc vốn là tay bảo vệ lí sự chặn lại. Y xỉa cái thẻ nhà báo ra. Tư Xóc lật qua lật lại bảo thứ này không có giá trị. Chạm tự ái, y sừng sộ hỏi lí do.  Xóc Óc xười khẩy:
            - Thẻ do tay bộ  trưởng truyền thông kí cấp mà lão ta bị cách tuốt luốt mọi chức tước hiện tại cũng như quá khứ, nay lão đang bị giam giữ. Thẻ chân chính phải do người chân chính cấp chứ do thằng cha tội phạm kí cấp thì có nước dùng để  đi phạm tội chứ giá trị khỉ mốc gì. Hừm!
            Y giật mình xem lại, y chang. Cái tên và chữ kí thằng cha tội phạm, thằng cha giặc nội xâm như cục thối chình ình trên thẻ, y vừa tởm lợm vừa xấu hổ, đúng là thẻ nhục, định quẳng vào giỏ rác nhưng rồi sợ mất phương tiện hành nghề đành nhét gấp vào túi quần, che mặt lủi thủi tháo lui.
            Chơi một cú “bí cháo” tay  báo chí, Xóc Óc bưng miệng hức một cái rồi cười khặc khặc.

2-1019

1 nhận xét:

  1. 1 tháng 3, 2019Facebook: 10Đinh Thị Thanh Điệp, Le Tri Tuệ and 8 others1 Share
    Hy Vo Dột từ nóc dột xuống. Chả giá trị gì. Lạ, đem cái thẻ nghiệp đoàn đi hù dọa mà khối kẻ sợ. Chắc chả ra gì nên sợ nó bươi móc. Cứ tử tế đi sợ chó gì.
    Đinh Thị Thanh Điệp Tay bảo vệ giỏi thiệt !
    4 tháng 3, 2019Tri Le, Đinh Thị Thanh Điệp and 4 others- 2 Shares

    Trả lờiXóa