MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

CHIÊU ĐÃI ĐÀN BẦU

TIỂU  TỬ VĂN
ảnh internet 
             Tin  Dòng Ủn xứ Bắc củ sâm sang thăm. Tiếp quốc khách khác là chuyện xã giao còn đây là  quốc khách vừa là đồng chí vừa là anh em, phải tiếp sao cho thật đặc biệt vừa trọng thị vừa thắm thiết tình thân.
            Một hội nghị quan trọng khẩn cấp bàn bạc. Có ý kiến bảo rằng nghe đâu Ủn vốn là tay sành ăn nhậu tầm quốc tế, phải đi sâu vào ẩm thực mới có thể làm vừa lòng ngài.  Nhưng có ý kiến bác:
            - Bình thường, Ủn  ăn một bữa hết khoảng  hai nghìn rưỡi đô, uống thêm hai chai rượu cũng cỡ chừng đó tiền. Trong khi đó, mất mùa triền miên, khẩu phần ăn vốn ít ỏi nay phải cắt bớt đi phân nửa, dân chúng Bắc củ sâm đói bạc mặt, phải gặm cả rễ  cây cầm hơi. Mỗi bữa bình thường của Ủn  đã tốn  khoảng năm nghìn đô nay chiêu đãi quốc khách cũng phải gấp hàng  chục lần, Ủn ở chơi thăm thú vài ngày coi chừng nghèo luôn. Sợ!
            Có kẻ khuyên nên chiêu đãi món chân dài nhưng một ý kiến khác bác đi:
            - Xứ người ta văn công, diễn viên đẹp như tiên, có cả đội quân nữ mặt hoa da phấn lo phục vụ chuyên nghiệp, mấy cô tiếp viên chân dài của mình ăn thua gì, đem ra chiêu đãi mà bị chê một phát là hỏng đại sự!
Rốt lại nên đi sâu vào chiêu đãi nghệ thuật và phải có một tiết mục thật đặc biệt.
Ai nấy háo hức hỏi tiết mục gì, y kín đáo “bật mí”:
            - Hát múa tụng ca một số tiết mục rồi cuối cùng đưa cái đàn bầu quốc hồn  quốc túy ra cho những ngón tay vụng về thô tháp hiếu sát của ông Ủn cầm cần, gảy vào rung rung tửng tưng như âm vang tự ngàn xưa vọng về, truyền trong tâm khảm, như khóc như than, nức nở xuyến xao làm lay động  bao trái tim… Mọi người chung quanh phải chuẩn bị sẵn tư thế  để xuýt xoa tán thán, vỗ tay nhiệt liệt. Chiêu đãi thế mới  không đụng hàng, thể hiện tinh thần trọng thị đồng chí anh em đặc biệt chứ!
            Hội nghị sáng ra, nhất trí chiêu đãi quốc khách tiết mục độc đáo: Đàn bầu.
           
3-2019

1 nhận xét:

  1. 24 tháng 3, 2019 fACEBOOK: Nguyễn Thủy, Đinh Thị Thanh Điệp and 11 other-2 Shares
    Hy Vo Thấy mặt chú ủn ghệt ra mà buồn cười. Đúng là đàn gẩy tai trâu. Chú này chỉ giết người là giỏi chứ chơi đàn, nhất là đàn bầu, thì trở thành trò hề. Đúng là quốc khách của một xứ sở mến khách.
    16 tháng 8, 2019 Nguyễn Thị Lợi, Hồ Hạnh and 8 others-3 Shares
    Hau Hoa Duc ủn ủn...ủn ...ủn...ủn...ỉn🥺😳🤡🤣
    Quoc To Cong [Kiều]-Rằng hay thì thật là hay, Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào...
    Kha Dang Ngoại giao hình thức -Thằng Ủn biết gì -Thằng Chí Phèo này bây giờ lại vênh váo
    7-1-20 Hy Vo, Khac Thao Huynh and 11 others1 Share
    Hy Vo Bàn tay dùi đục chơi đàn bầu! Thấy nó thế nào ấy! Không biết có nhắc cậu ủn là cái cần đàn không phải nút ấn tên lửa. Chứ không cậu ấy làm mạnh một phát thì thôi rồi đàn ơi!
    Thanh Lam Bui Bệnh tôn sùng lãnh tụ. Làm để chụp hình cho đủ; càm, kỳ, thi, họa..
    19-7-20 Binh Patrick Phan, Hy Vo và 25L,3 cs
    Hy Vo Đau khổ thay cho cái cần!
    Tuong Vu Nghe tiếng đàn bầu của thăng ủn mà trọng khóc thút thít nhớ anh tập á.
    Đặng Văn Ngô Thiếu cái tiết mục giả khóc hụ hụ như cha chết, ủn càng khoái.
    MẮC MỆT ỦN! Nhưng mà đừng lo, nặng gần tạ tư, sớm muộn cũng đoàn tụ " nhàu mối cim tơ ", dân đói cười ha hả.
    8-6-23,THT- Thương thay một chiếc đàn bầu
    Để cho Dong Ủn nó cào nó rung!
    15L, 5bl, 1cs
    Phạm Duy Tương-Ôi trời ơi, đờn chắc chắn rất hay nên các nghệ sỹ có danh hiệu cười rạng ngời đầy vẻ thán phục
    Trang VHMN, 30L, 17BL, 5CS

    Trả lờiXóa