TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Độc
Sư lên lớp, bảo chỉ cần biến hóa hai chữ nhém nhét là đủ cai trị. Bọn đệ tử xin
thầynói cặn kẽ hơn. Cụ thể, việc cai trị dân chúng thì sao?
- Nhét ba mớ giáo điều khẩu hiệu vào
bắt hô bắt tụng, khi nào cũng sáng suốt anh minh, đèn pha chiếu rọi, nguyện chấp
hành đường lối, tuyệt đối tin yêu, đi theo suốt đời…
- Nếu chúng phê phán chê bai, kêu kiện
tố cáo thì sao?
- Thọc dùi cui, nhét giẻ vào họng là
hết kêu.
- Với dân thì vậy, với quan thì sao?
- Quan lại là loài ăn bẩn, ăn không
chừa thứ gì, muốn khống chế, mua chuộc, sai khiến thì nhém tiền nhét vàng vào họng
chúng là ổn.
- Nhém vào chúng ngoạm, nhét vô
chúng nuốt rồi thừa cơ chủ thất thế nó sủa cắn phản lại thì sao?
- Bọn bất trung phản chủ này là chó, đã chó thì nhét cứt vào cho chúng ăn
là hết sủa.
Bọn đệ tử vái lạy lui ra.
Từ đó trần gian có chuyện lợi dụng dân chúng, đàn áp đấu tranh, dung dưỡng quan
lại, đấu đá phe cánh.
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét