TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Nghị
hội xóm nhà lá Đầu Doi, Ba Chìm than rằng tham nhũng tràn lan thành quốc nạn. Bảy Nổi
cười khẩy:
- Ai chẳng biết, người ta đã tích cực
thành lập ban này bệ khác từ trên xuống dưới để phòng chống rồi, nói chi nữa.
- Chống thì phải bớt, đánh thì phải
dẹp, ăn tiền thuế dân vào rồi đánh mà
không dẹp, càng chống càng lây lan là cớ
làm sao?
Nghe chống tham nhũng là máu chuyện,
Chín Lênh Đênh xen vào:
- Mấy vị đi xuồng hoài mà không biết
sao. Nước vào vì có lỗ rò, thỉnh thoảng phải tát ra, rò nhiều quá thì phải tích
cực tát vừa phải tìm lỗ mà nhém lại. Nay không phải một mà chục lỗ, nước ào ào
vào, nội tát thôi đã không nổi, láng cháng xuồng chìm là nguy. Vì sao, vì be mục
ván nát. Xuồng ghe mà be mục ván nát thì một là kéo lên bờ rã hết ra đóng lại
hai là quẳng đi, đeo theo có khi chìm luôn với nó.
Bệnh
ngoài da không lo, tìm cách ém giấu cho qua, bệnh ăn vào thịt còn tìm cách che đậy bảo chẳng ăn thua gì, đến khi bệnh ăn vào
xương tủy mới tìm cách chạy thuốc, lại không chịu lâm trọng bệnh mà cứ bảo là bệnh vặt thì ôi
thôi rồi. Ung thư ác tính để đến giai đoạn
cuối, di căn hoại tử rồi, động vào khác gì chọc tổ ong, chúng túa ra toàn thân
thì còn nước tiêu.
Tình hình tham nhũng như vậy đó.
3-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét