MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2024

ĐỨA NÀO TỐT CHỈ RA COI !

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ngò Om  đinh ninh  rằng   xấu là dưới xấu, trên bao giờ cũng tốt, rồi nói:

            - Phải dày  công tu  dưỡng  rèn luyện học tập làm theo, là  tấm gương liêm chính chí công vô tư mới lên  cao thành  lãnh  đạo được, trên bao giờ cũng tốt.

            Mướp Đắng lại cho  rằng trên xấu dưới tốt, hỏi  vì sao thì bảo:

            -  Tính tương  cận, tập tương  viễn, lúc đầu còn  trong trắng nhưng  mon theo đường  quyền hành lợi lộc, nhiễm tập thành ra  hư đốn. Từ chân chất sinh  ra mưu mô thủ đoạn, từ  đạo đức thành vô đạo, từ trong   sạch sinh ra gian  xảo… Cấp nhỏ liếm láp chấm mút, cấp vừa  khới cạp moi tha, cấp  cao đục khoét, đến cỡ  chóp trùm thì  ăn tàn phá hại    kể. Nhân viên lính lác còn hiền  lành, làm  cán bộ  đã  ma lanh,  mon men  vào diện cốt  cán  là man trá, lên chức  sắc càng  xảo  bịp,   đến cớm kẹ thì  càng gian manh thủ đoạn khôn lường. Cấp càng cao càng mưu  mô thủ  đoạn, hiểm  độc khôn lường.

            Ngò Om vặn lại:

            - Nói  sao mà trên xấu dưới xấu, xấu cả đám cả  đùm, thằng cha  con mẹ nào cũng  xấu xa  rác  rưởi vậy, có hồ đồ vơ đũa  cả  nắm không đó?

            Mướp  Đắng  hức một cái:

            - Tốt hả, chỉ cho ra  một đứa  xem thử, đến chủ tịch nước còn lấm lem nhem nhuốc nữa là nói ai,  hừm!

23-3-24

1 nhận xét: