MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2024

ĐỔ VÀO ĐÂU?

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

Cáo Tử vào vái chào xin xuống núi đảm  trọng trách lãnh  đạo, Sư Tử hỏi:

- Làm ăn nên nổi thì không nói làm gì nhưng nếu động đâu lún đó, thất thoát thua lỗ sụm bã chè hết cả thì đổ vào đâu cho nhẹ mình mẩy?

- Thì đổ cho  khách quan.

- Đã khách quan thì có việc có người có nơi chốn rành mạch cụ thể, ngươi có chỉ ra nổi không mà đòi đổ vào?

- Đổ cho chủ quan.

- Đổ cho chủ quan tức là tự đánh vào mình, lỗi tại tôi mọi điều a men, tự làm thòng lọng mà siết cổ, hiểu chưa?

- Đổ cho cấp dưới.

- Con giun xéo lắm cũng quằn, cấp dưới đâu phải là cái bị thịt cho ngươi tống bẩn vào, chúng nó kêu lên, phản đối ào ào thì sao? Rồi biết đâu người ta bảo dưới sai trên phải chịu, lãnh đạo mà không cai quản được cấp dưới  thì tạm ngưng chức chờ xử lí, hỏng!

- Thế  đổ cho cấp trên.

- Giỡn ai không giỡn lại đi giỡn mặt tử thần, lấy dao cứa vào cổ thử xem sắc hay không hả, chớ dại nghe con!

- Thì đổ cho cơ chế.

- Món này xưa lắm, người ta dùng nhàm rồi, không hiệu nghiệm đâu. Hơn nữa, cơ chế là guồng máy, là tổ chức, là thủ tục, là chế độ chính sách… nhất nhất do nhà nước đưa ra, đổ vào chế khác gì đổ tội nhà nước. Chọc vào nhà nước không ổn đâu!

Cáo Tử bí rị. Sử Tử thương tình gợi ý:

- Thôi cứ đổ cho cái số. Thua lỗ, lụn bại, suy sụm, tiêu điều, xơ xác, tan nát, tanh bành…tất tất đều do cái số, do cái vận hạn xui xẻo mà ra cả. Cứ thế đổ vào, nghe chưa!

Cáo Tử dạ rân rồi lui ra, hạ sơn đảm nhiệm  trọng trách lãnh đạo quốc  kế  dân sinh.

10- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét