MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2024

NGU THẾ CHỨ !

TIỂU TỬ  VĂN

ảnh internet

            Kháo chuyện  đông chuyện tây, Ba Khươi cho rằng  dân Tây  chúng nó tiếng  là giàu  có văn minh thực  ra ngu  bỏ mẹ. Hỏi ngu  sao, y bảo:

            - Gần nửa thế  kỉ có   giai cấp công nhân  đông  đảo  vững mạnh, có chủ thuyết  Mác Lê  soi đường, có đảng  vô sản  lãnh   đạo thế mà  đùng một  cái xóa hết trơn hết trọi. Đang  sống trong  chế  độ XHCN nghìn lần tốt đẹp chẳng khác gì thiên đường trần thế, có vàng mà  quẳng  đi để quay lại ôm lấy chủ nghĩa tư bản thối nát  giãy chết,  rõ ngu!

            Bảy Chọc hỏi kháy:

            - Thằng Tây ngu bộ thằng Ta  thông hả?

            Ba Khươi sẵn  trớn tán:

            - Ta  lạc hậu nhưng  khôn ngoan đón đầu chủ nghĩa tiên tiến của thời  đại, đang      hội thực dân  phong kiến,  bỏ  qua thời    quá độ, nhảy  vọt  lên CNXH ưu  việt. Đi tắt  đón  đầu chiếm lĩnh   đỉnh  cao trí tuệ loài người, trở thành  lương  tri nhân phẩm thời  đại, kết tinh   văn hóa   văn minh nhân loại… Thằng Ta  thông  quá sá thông!

            Bảy Chọc ngoáy tiếp:

            - Cầm ngọc  chẳng  biết  quý, nhìn sỏi  đá tưởng vàng   ròng, lắm thằng Ta  vọng ngoại  tìm cách vượt  biên  vượt  biển, đi chui đi lậu, tạm  trú lì  rồi trốn chui trốn nhủi, bám gót  lũ thực  dân đế  quốc tư bản  phản động, bỏ thiên đường lao vào     hội  giãy chết, rõ ngu!

5-3-24

1 nhận xét: