MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

DÒ THÁI ĐỘ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

Ông Cọp ngồi ghế chúa rừng, danh lợi đề huề nhưng thỉnh thoảng không giấu được  tiếng thở dài, Chồn đèn ngửi được, thăm dò:

- Đức ông ngự ngôi cao, được bề tôi Beo Sói Gấu Khỉ Chồn… giúp rập, nhất hô bá ứng, tận tụy trung thành, phải vui sao ngài tỏ vẻ lo âu?

Ông Cọp uể oải:

- Dạ bẩm trước mặt để chém chặt sau lưng, bề ngoài cúc cung bên trong tìm cách cưa đổ,  biết tin ai  được!

Chồn đèn khuyên nên tìm cách thăm dò thái độ. Hỏi cách sao, bảo nên lập kế giả chết. Ông Cọp nghe giả chết thì giãy nảy:

- Ta sung sức thế này lại thường xuyên cầu cúng để trường thọ, hết cách sao chọn kế xúi quẩy như vậy!

Chồn đèn giả lả:

- Thì giả bộ thôi mà, lo gì. Không chịu giả khó tìm được thật.

Cọp giục nói đi, Chồn đèn kín đáo phụ nhĩ, Cọp gật gù y kế.

Tin ông Cọp chết được Chồn đèn bí mật truyền đến tai từng thuộc cấp của ổng, dò xem phản ứng rồi về báo cáo lại. Rằng nghe tin, Cáo làm bộ khóc rồi gợi ý vận động cho ông Beo thay thế. Gấu nghe, bảo cọp này chết có cọp khác, chẳng liên quan gì mình. Khỉ nghe thì mừng rỡ ra mặt rồi nhân tiện tố luôn chuyện nào ông Cọp lúc sống ác thế này hiểm thế nọ ăn thế kia... Còn Beo nghe hỏi biết ai lên không rồi vội vàng chạy đi vận động cho mình. Cọp dậm chân : Mẹ kiếp, mình tin cẩn nâng đỡ nó lên thế mà vô ơn, chỉ chú tâm vào ghế, biết đâu nó còn trông cho mình mau chết để thay... Tao cứ sống nhăn răng ra đây xem mày kiếm chác được gì ! Cọp hỏi tiếp về thái độ Sói, Chồn đèn mách :

- Sói nghe, chu mõm lên trời tru ba tiếng rất thê thiết sau đó nhảy sủa sủa như cười vui ba tiếng. Theo ngu ý thì nó tru khóc vì mất chỗ dựa làm ăn bấy lâu nay còn cười ba tiếng vì nghĩ nếu ông Cọp chết thì trăm tội đổ đầu ông Cọp là thoát tội.

Cọp nghiến răng :

- Khốn kiếp ! Quanh ta đều là một lũ vô ơn phản bội, phải trị tội chúng nó !

Chồn đèn vội khuyên :

- Không nên, biết để chủ động đề phòng thôi, chúng nó chỉ phản bội khi đức ông chết chứ ông còn sống chưa đứa nào dám đâu. Động vào không chừng nó rống lên thì banh chành cả mà chết thật đấy, mong đức ông đức ông bớt giận !

Cọp nghe lại thở dài. 

4. 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét