MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

ĐÍT CÀ CUỐNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Tay nọ nhờ mẹo mực sang đoạt đất cát nhà của mà phất ào lên. Cơ ngơi hàng chục chỗ, đất cát hàng trăm thửa, chỗ núp tên con chỗ lòn tên cháu chỗ náu tên vợ bé chỗ ké tên ông già…

            Mọi người phải chết, y lột da mà sống mãi được sao. Thoát không khỏi mệnh trời, y sửa soạn cắt chuyển hộ khẩu. Trong phút ngắc ngoải, con cái xin chôn y trong nghĩa trang khang trang đủ tiện nghi nhưng y lắc dầu, bảo phải  chôn giữa nghĩa địa của những kẻ ăn mày. Con cái khóc lóc xin  đổi  ý nhưng y vẫn lúc lắc thiêm  thiếp.

            Các con y bàn tán chắc cha mình đã buông bỏ mọi thứ, cho tấm thân cát bụi nhẹ nhàng trở về với cát bụi. Hoặc biết đâu cha mình hối hận vì trước nay từng đấy bao người khác vào chỗ khuynh gia bại sản cùng kiệt mà chết, thôi thì nghĩa tử nghĩa tận, sống thù chết bạn âu cũng chút tình đồng loại, cái chết giúp con người giũ bỏ mọi thứ để gần lại với nhau…

Đang thiêm thiếp thế mà bỗng y vùng lên, mắng:

            - Bọn bay  ngu độn lại hay suy diễn lung tung. Đem chôn tao ở nghĩa trang quý tộc chẳng ăn cái giải gì còn chôn chung với bọn ăn mày thì đủ trăm thứ lợi. Này nhé, bọn đó nghèo mà, chết chắc  sẽ lên thiên đường, đất cát bỏ không, ta chỉ việc điền cái tên mình vào tờ chủ quyền là hợp nghĩa. Nếu không lên được chốn thiên đường thì chúng cũng lang thang lếch thếch bỏ thây nơi đầu đường xó chợ, chỗ nơi để trống- ta gom! Không lang thang đầu đường xó chợ thì cũng phải đem cầm cố kiếm miếng ăn, hỏi ai làm cai đất này? Bọn bay hiểu chưa?

            Trối xong, y nấc một cái, trợn trừng  mà tịch.

2014

1 nhận xét:

  1. Facebook, 11-3-24, 45L, 18bl
    Thanh Xuan Nguyen-Ngày xưa nghĩ tướng rất oai .Ngày nay nghĩ tướng ra loài mọt sâu…
    15-3-24,35L, 11BL
    Truyện cười - Đạt Võ-Số tiền đó là chạy xe ôm ngoài giờ làm việc ra mà có đó ...hỏi hoài... 🤣🤣🤣

    Trả lờiXóa