MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

ĐỒ CỔ NGOẠI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Cơn sốt đồ cổ tăng dữ, bọn cò mồi đêm ngày rần rật săn tìm. Nhiều cổ vật từ lâu bỏ lăn bỏ lóc trong xó ngoài hè được moi lượm ra thế là chủ nhân chúng phất ào trong nháy mắt.

            Tình hình đế tai Sáu Lú. Y cũng lục một mớ chén sứt đĩa mẻ, chỉnh bể, ống nhổ thủng lên hô toáng rằng đồ cổ có từ thời ông Bành Tổ. Bày cả tháng mà chẳng ma nào dòm.

            Thất vọng, y định đem liệng ra bụi tre nhưng lại tiêng tiếc nên tìm đến chuyên gia tiếp thị xin tư vấn thì được bảo:

            - Giờ phải bỏ thêm một mớ chi phí tìm cách đưa mấy thứ đó ra nước ngoài rồi nhập trở lại thì có giá ngay.

            - Sao lạ thế? - Lú hỏi

            - Vì là đồ cổ ngoại.

            Sáu Lú chưa tin, chuyên gia thuyết tiếp:

            - Nè, không thấy ba gã gà mờ gà mẹt cứ như đồ bỏ đi ấy mà xuất ngoại về một cái là  cao giá lên liền, ai nấy trọng vọng, có người còn xin gả con gái cho nữa đấy. Người thế, vật cũng thế thôi. Ngay cả cái ụ nổi hiện đại  mà người ta bỏ mấy trăm tỉ nhập từ bên Ngoa về phơi nằm vạ giữa trời đất, bán giá sắt vụn chục tỉ không ai dòm. Giờ muốn cao giá có lời thì cũng phải bỏ thêm một mớ tìm cách xuất rồi nhập trở lại bán theo giá đồ cổ ngoại chí ít cũng vài nghìn tỉ, vô một khúc!

            Sáu Lú ngẫm có lí, chơi bạo cầm cố nhà cửa để làm chi phí xuất nhập.

            Bẵng đi một thời gian, gặp lại thấy y tiều tụy rách rưới miệng luôn thở than:

            - Mẹ kiếp, tiếc mảnh chĩnh mà không liệng bụi tre, nghe bọn cò độc đem vốn liếng ném cả vào đó nên giờ mình phải ra bụi tre mà ở.

1 nhận xét:

  1. Facebook,7-3-24,35L, 10bl, 5cs
    Tien Nguyenkim- Quen ăn cắp , ăn cướp ...không quen mua bán . Việc bán rẻ , mua mắc nằm trong phạm trù DUY LẠI QUẢ BIỆN CHỨNG PHÁP ...!
    Ducminh Vu-Quả đấm thép của thằng nào đó ... đấm dân sụm lưng ...
    Khai Pham-Xem tiền thuế của người dân phải nộp là lá mít !
    Nguyễn Nguyên-Quá đỉnh...
    Bui VAN Hung-Cú ĐẤM THÉP Đó.!
    Tấn Tiến-Xứ đại lỗ
    Van Tu Vu-Đúng ...

    Trả lờiXóa