MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

ĐỘI SAO HỎA

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Nạn ôm loạn lan  tràn như dịch bệnh ở trần gian, Thổ Địa và Táo Quân bất lực phải phôn báo cáo với Ngọc Hoàng xin chi viện.

            Ngọc Hoàng điện ngay cho vua Hỏa Tinh yêu cầu giúp đỡ. Vua Hỏa tinh khẩn cấp cử  một đội quân tinh nhuệ đầy nhiệt huyết kèm theo những trang bị siêu hiện đại bay xuống trần. Ai cũng tin chuyến này giới loạn ôm sẽ bị làm cỏ sạch bách.

            Vừa hạ cánh, các thành viên trong đội được tức tốc bồi dưỡng một khóa  ngôn ngữ học giang hồ còn gọi là tiếng lóng, một loại ngôn ngữ gọn cụt, đầy hình ảnh, tạo liên tưởng mạnh để tiếp cận đối tượng. Sau đó, cả đội lao vào thực tế quyết tâm diệt loạn trừ ôm.

            Ra đường mấy bước, đội Sao Hỏa bài trừ tệ nạn xã hội thấy một quán tù mù bảng đề: Đủ món xào lăn, dồi, cuốn, kẹp, tiết canh… hết sảy! Đinh ninh trúng ổ, đối chiếu “giang hồ ngữ”  thấy khí rịt, cả đội xộc vào nhưng chẳng thấy món gì cả ngoại trừ mấy tay chạy xe ôm đang nhậu thịt cầy.

            Không nản chí, để vãn hồi uy danh, đội tiếp tục đi rà soát. Lại thấy một quán lụp sụp như động yêu tinh, ngoài đề: Bê tơ các món môi, nụm, lúc lắc, ngầu pín nhúng dấm… Rà theo tiếng lóng thấy quá khả nghi, cả đội ập vào té ra quán bò bình dân. Đội tiu nghỉu rút về hậu cứ báo cáo lại, bị Thổ Địa và Táo Quân mắng:

            - Rõ trên trời rơi xuống! Phải chú mục vào các chỗ có cái tên mượt mà lộng lẫy như Kiều Diễm, Mĩ Lệ hoặc ru hồn như Mộng Huyền, Thiên Thai… Bên ngoài thường đề: Tiếp viên phục vụ lịch thiệp, chu đáo, nhã nhặn, đi khách nhớ ở khách thương…mà chốp vào mới vớ trúng. Thứ thiệt đó!

            Làn này, đội Sao Hỏa chuẩn bị thật kĩ phương án tiến công, tận dụng toàn bộ kĩ thuật siêu vi tính, đúng giờ G xuất kì bất ý ập vào tung thâm Bồng Lai Động Đào nào ngờ chạm trán ngay với Thổ Địa và Táo Quân, hai vị đang trần trụi hết mình ở đó. Cả đoàn khiếp đảm tháo lui, ai nấy lè lưỡi giật mình, chút nữa thì bị kỉ luật cả đám vì làm sứt mẻ tình hữu nghị giữa hai hành tinh.

            Không đợi kí giấy đi đường để về thanh toán, cả đoàn mạnh ai nấy vọt lẹ lên tàu vũ trụ bay tuốt vào không gian.

1994

1 nhận xét: