MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

DỎM ĐẠI GIA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ở Hàng Châu có tay chuyên bán và bỏ mối trái cây. Không biết y ủ xịt thế nào mà dù  ruột trong đã thúi vỏ ngài vẫn tươi.  Một người, hai người, hàng trăm người lầm, hàng chục quầy hàng bị gạt, người ta giận ném trái thối vào người y rồi kiềng mặt.

            Thấy kinh doanh trái cây không ổn, y xin vào xí nghiệp sản xuất kem và xà phòng. Không biết móc nối sao đó với bộ phận nhãn hiệu bao bì mà y tuồn được cả hàng chục nghìn bao vỏ ra ngoài. Cứ thế sản xuất hàng dỏm cho vào bao hộp thiệt. Thiên hạ mắc lừa nhưng tổ trác, có lần bị bố ráp, y phải quẳng  hàng chạy thoát thân.

            Biết làm hàng công nghiệp dỏm không ổn, y nhạy bén nắm bắt thị trường “chất xám xịt” béo bở và lao vào làm bằng giả. Giả trung, giả đại, giả đủ loại tú cử thạc tiến…tất tần tật.  Học giả bằng giả- có, học  giả bằng thật- có, bằng thật trình độ giả- có, thập cẩm. Trong lĩnh vực làm giả ăn thật này, y thành đại gia.  Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của khách hàng thượng đế, y dự định mở một Đại trung tâm đa khoa xuyên quốc gia để đủ tư cách pháp nhân cấp giả chứ làm chui làm nhủi mệt quá! Ai muốn ruột giả vỏ thiệt, ruột giả vỏ giả, ruột nội vỏ ngoại, ruột Tàu vỏ Tây gì gì cũng có, vượt xa trường Đại học dân lập Đông Đô, Đại học Châu Á luôn chứ Đại học Y Thái Nguyên nhằm nhò gì! Tiếc rằng chưa thực hiện được thì đã sập hầm.

            Xui cho y nhưng cũng là cái may  của thiên hạ!

2012

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét