MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024

ĐỘI ĐẠP

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Tới  giờ đi bụi nhưng chưa chịu nhắm mắt, Nhũng cho gọi Nhiễu là đệ tử ruột tới di chúc:

            -  Đời ta chỉ cần xoay hai chữ Đội Đạp mà phất lên. Điều tâm đắc này mang xuống lỗ thì uổng, nay ta bí truyền cho con, chớ nên phụ long.

            Nhiễu nôn nóng:

            - Dạ dám hỏi thầy xoay hai chữ đó với trên dưới thế nào?

            -  Đội dưới Đạp trên.

            - Ủa sao lạ thế, bài bản thông thường là Đội trên Đạp dưới mà, sao thầy dạy ngược?

            - Cũng là một ý thôi. Đạp trên là dẫm lên đầu lên cổ cấp dưới mà Đội phần dưới của cấp trên.

            - Ra thế, còn trong gia đình, ngoài xã hội thì Đội Đạp thế nào?

            - Đội trong Đạp ngoài. Trong nhà, mình là cục kê cho vợ con nó leo nó lồng nó lộn làm trời làm đất còn ra ngoài thì sẵn sàng dẫm đạp  mọi thứ nguyên tắc lệ luật, làm tới. Kiểu bụt trong nhà ác ma ngoài ngõ vậy!

            - Với những kẻ mình muốn cưa ghế thì sao?

            - Thì Đội trước Đạp sau. Trước lo nâng bi xúi bẫy cho chúng làm ẩu cho chúng sai phạm, chờ cơ hội là Đạp một phát mà lên thế chỗ.

            - Còn với các sếp mới lên?

            - Thì Đạp trước Đội sau. Tìm cách bươi móc người tiền nhiệm và tâng tán các vị kế nhiệm, rõ chưa?

            - Xin cho hỏi câu nữa. Thời mở cửa liên doanh với nước ngoài này có thể xoay hai chữ Đội Đạp không?

            - Được chứ! Phải biết Đội ngoài Đạp trong. Lo cung phụng, tuân thủ răm rắp, cúc cung tận tụy với các Sir để làm vui các Sir mà lượm đô. Còn người mình thì siết tới, dẫm càn, cần thì Đạp một phát ra cửa cho mất việc treo mõm hết kêu ca, hiểu chưa?

            Nhiễu sụp lạy, cùng lúc ấy, Nhũng ngáp ngáp rồi tịch cái rẹt.       

1995

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét