MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

ĐÒN QUYẾT ĐỊNH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Vừa gặp, y đã bô bô cái miệng:

            - Tớ vừa cưới vợ.

            Trách sao bạn bè thân thiết mà không cho biết, y cười:

            - Ngay tớ còn không biết thì hỏi sao cậu biết cho được.

            Rồi y kể:

            - Mình công tác miền núi, nhận điện khẩn của nàng rằng cả gia đình sắp chuyển tới  nơi  xa lắm, nếu còn thương thì về liệu mà cưới gấp. Nhận tin, y tốc về.  Biết rằng bố nàng xưa nay ghét cay ghét đắng mình, có năn nỉ lạy lục cũng bị đánh bạt ra thôi, y bàn với nàng khẩn trương làm một cuộc vận động bà con nội ngoại của nàng đúng 7 giờ ngày X tập trung tại nhà nàng để thuyết.

            Y hẹn, trận thuyết đấu bắt đầu. Mỗi người một ý vun vào cho đôi trẻ. Cha nàng càng bác mọi người càng thuyết, chục người chọi một (vừa đánh đòn tâm lí tư tưởng vừa lấy thịt đè người). Đến trưa, chưa xong- cơm nước, đến chiều- chưa xong- cơm nước (chơi đòn trừng phạt kinh tế trong thời  buổi  khó khăn). Cuộc chiến càng lúc càng gay go, đối phương quyết chống, lực lượng thuyết khách càng quyết bám sát trận địa, một tấc không lui. Đến 12 giờ khuya, cha nàng mở mắt không nổi, phải ừ (hạ gục bằng ngón đòn thần kinh cân não). Đó, thế trận liên hoàn dồn dập ba mũi, núi cũng sụp thá chi một ông già, sức mấy mà không sụm.

            Tinh mơ hôm sau, đúng 5 giờ (giờ lành thứ tốt), y dẫn lực lượng xông vào gõ cửa, thò mâm trầu rượu xin hành lễ. 

              Hỏi sao gấp thế, y hất hàm:

            - Không gấp sao được, nhỡ bố nàng nghĩ lại đổi ý hoặc lánh mặt một phát là công toi. Tốc chiến tốc thắng, hê hê!

2010

1 nhận xét: