MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

ĐỀU ĐÁNG SỢ

TIỂU HÙNG TINH        

 ảnh internet

Lí: - Ăn trộm đáng sợ hay ăn xin đáng sợ?

            Sự: - Ràng ràng dễ ợt, ăn trộm đáng sợ. Bọn ăn trộm rình mò chôm chĩa làm cho người ta mất mát khổ sở còn ăn xin là những người  hiền lành đói rách đi xin từng đồng lẻ sống qua ngày, đáng thương chứ đáng sợ gì.

            Lí: - Anh nói thế cũng đúng nhưng chưa hoàn toàn. Bọn ăn trộm đáng sợ nhưng có cái không đáng sợ còn người ăn xin đáng thương nhưng cũng  lắm khi đáng sợ.  Nè xem, bọn ăn trộm thường lén lút, mình đề cao cảnh giác  cất kĩ giữ chặt thì hết sợ trộm. Vả lại chúng  sợ người ta phát giác, bị phát giác thì bỏ chạy thục mạng. Nó sợ vì nó là ăn trộm. Còn ăn xin thời nay lắm kẻ hết nước nói. Họ xin là phải cho, không cho là chửi, cho nhiều chứ cho ít thì ném trả vào mặt.  Đó  là chưa nói   bọn  xin đểu,  không chịu  chìa  tiền cho chúng là chúng  xin tí huyết đó, sợ chưa?!

            Sự: - Thì ra, ăn xin cũng có kẻ đáng sợ thật!

1994

1 nhận xét: