MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

ĐÓI ĂN VÀ ĐÓI THAM

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Thấy mấy đứa tham nhũng bị tống tù, Bồ Hòn ngẫm nghĩ:

            - Biết ăn biết dừng, ăn vừa vừa  là an toàn, ăn quá cỡ mới dính. Cũng như đói, đói thì ai cũng thèm ăn, đói chừng nào ăn chừng đó, chứa đầy cái bao tử thì phải dừng, no rồi mà cứ dồn vào nạp tới thì có nước ói ra.

            Củ Ấu không chịu:

            - Đói ăn khác với đói tham. Đói ăn chỉ cần tống đầy bao tử là đủ còn đói tham thì càng tống vào càng kích thích tham, đói tham không có hồi kết. Đói ăn là đói cái dạ dày còn đói tham là đói từ trong bụng dạ, đói từ con mắt, đói từ ý nghĩ, đói nhiễm vào máu nên khới cạp bao nhiêu cũng không đủ, vơ vét bao nhiêu cũng thấy thiếu, tham gian bao nhiêu cũng không vừa. Đói ăn chỉ thèm thức ăn  còn đói tham thèm đủ thứ từ vàng bạc, đất cát, nhà cửa, lớn ăn lớn nhỏ ăn nhỏ, ăn không chừa một thứ gì.

            Bồ Hòn vớt vát:

            - Tham lắm vào mới chết đó!

            Củ Ấu nói cứng:

            - Nó chết thiên hạ lại càng điêu đứng.

            - Nó chết thì rảnh nợ cho xã hội chứ!

            - Nó chết nhưng hậu quả nó gây ra, cục nợ nó để lại làm khổ làm chết  biết bao nhiêu người.

7-2019

1 nhận xét: