MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024

ĐỔI TÍNH NẾT NHỜ LÀM ĐẦY TỚ NHÂN DÂN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

              Thằng Ngạnh con nhà Giáp ngang tàng xấc xược, khinh nhờn mọi người  chưa biết  làm sao uốn nắn.  Lo lắng tìm hỏi thì Bút Nguyên Tử khuyên nên chạy cho  nó một chân cán bộ, vào đấy đổi tính nết mấy hồi.

              Giáp ngạc nhiên:

              - Tính tình du côn nó chỉ có nước đi làm ăn cướp chứ sao làm cán bộ được.

              Tử cười:

              - Cán bộ nào chẳng muốn trọng dụng thăng tiến, muốn thế phải khom cúi nịnh  nọt cấp trên, trăm thằng như một.

              Quả đúng thế, không bao lâu thằng Ngạnh từ hỗn láo khinh ngạo trở thành một kẻ nhủn như con chi chi, dẻo mõm  tán tụng nâng bi, được đặt cho biệt danh  Lươn.

              Ngược lại, thằng Chạch con nhà Ất tính tình nhũn nhược, dáng dấp khúm núm quỵ lụy, nói năng ninh bợ, không biết dạy  thế nào cho nó thay đổi. Tìm Bút Nguyên Tử hỏi thì cũng được khuyên nên mua cho nó một chân chức sắc, làm được lãnh đạo  cấp cao càng tốt.

              Ất  trố mắt:

              - Hèn nhược kiểu cách quỵ lụy như nó chỉ có nước đi hầu hạ hửi háng người ta chứ chức sắc lãnh đạo đếch gì.

              Tử  nhếch  mép:

              - Trăm đứa lãnh đạo đứa nào mà chẳng  đổi kiểu ngồi thay dáng đi, sửa điệu bộ nhất là kiểu cách nói năng. Có đứa hôm trước lụt lịt khù khờ ngờ nghệch, nói năng trật trệu hôm sau vừa tót lên quan đã ra bộ oách lác, bản mặt đằng đằng sát khí,   trổ giọng ngang ngược hách dịch, răn đe dậm dọa, hùng hùng hổ hổ chực nộ nạt quát tháo người ta. Tiến chức thăng quan vào hàng lãnh đạo là đổi tính thôi, trăm thằng như một.

              Ất theo kế, đổ vốn mua cho  con chức quan, không bao lâu thằng Chạch nhớt nhả hay khúm núm chui luồn  đã trở thành ông lãnh đạo hung hãn, ai cũng gọi là Beo.

              Mới hay, cứ mà  làm được đầy tớ  nhân dân là đối tính đổi nết  một phát một.

             

12-2020

1 nhận xét: