MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

ĐOÁN KHÔNG SAI

BÚT NGUYÊN TỬ                  

ảnh internet

              Cơ sở nọ cần gấp vốn để sản xuất kinh doanh, thủ trường cùng kế toán đến miễu thần tài xin vay. Theo thông lệ, hai vị gom sẵn một mớ dàn lễ chào sân thịnh soạn, cung kính rước thần tài cùng chư âm binh bộ hạ chứng giám.

            Thần tài cùng chư bộ hạ vui vẻ tiếp nhận, cực lực hứa giúp, điều kiện thông thoáng dễ dãi nhất. Lễ xong, trên đường về, thủ trưởng thở dài thườn thượt, kế toán thấy lạ hỏi:

            - Được thần hứa giúp lại ưu đãi nữa sao sếp lo lắng thế?

            Thủ trưởng buồn bã:

            - Hàng trăm chỗ chạy vạy còn trật vuột, hàng đống đơn phơi ra nằm chờ, túi thần tài không phải lúc nào cũng căng, ta mới lần đầu cúng  lễ, chưa xem xét kĩ các điều kiện khả năng mà đã hứa ào, chắc hứa lèo, ta lo lắm!

            Hôm sau y hẹn, thủ trưởng cùng kế toán đến thì thần tài sai bộ hạ ra truyền:

            - Vốn đã cạn, nhiều nơi nợ xấu, nợ dây dưa, còn nghiên cứu, khi nào được sẽ thông báo.

            Viên kế toán phàn nàn:

            - Thần hứa giúp chúng con, hẹn hôm nay giải quyết, sao thế?

            Thần tài nghe, bước ra dằn giọng:

            - Ai hứa? Hứa lúc nào? Hứa với ai? Vốn đang âm, tiền biến động, dẫu có thì qua khác nay khác. Nhiều cơ sở trọng yếu còn phải chờ hàng tháng, tiền đâu phải lá mít!

            Trên đường về, thủ trưởng lại lầm bầm:

            - Ta đoán có sai đâu.

            Kế toán lo lắng:

            - Kiểu này chắc các hợp đồng vỡ hết, làm sao bây giờ?

            Thủ trưởng từ tốn:

            - Phải luyện đức nhẫn nhục, hôm qua cúng rượu nên thần hứa rượu, ta phải đốt một mớ tiền vàng nữa thì thần sẽ chứng tri cho tấm lòng thành.

            Quả nhiên hôm sau nữa cơ sở nọ được giúp vốn ngay.

1993

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét