MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2024

THẾ LỰC NÀO MÀ DỮ DẰN THẾ?

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Mụ   Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng cục thanh tra và  giám sát thuộc Ngân hàng nhà nước, ngoạm của Vạn Thịnh Phát 5,2 triệu đô (tương  đương 118 tỉ  đồng) khai trước tòa rằng  biết nhận tiền  3 lần    sai nhưng “ tạm thời  vi phạm pháp  luật để  an toàn cho gia đình  và bản thân”.

            Lẽ ra  phải không nhận hối lộ  để   an toàn cho  gia đình và bản thân thì  đằng này lại phải nhận, ngược  đời  đến thế vì  sao? Nhà nước cấm hỏi thế  lực nào bắt chức  sắc ăn bẩn?

            Nên nhớ, mụ ta là cục  trưởng thanh tra- giám sát tức là  đại  diện nhà nước, nhân  danh nhà nước  để chống tham nhũng  hỏi ai có thể  bắt mụ ta tham nhũng. Nếu thực như mụ ta nói thì phải có  thế  lực nào  đó  đứng trên nhà nước, mạnh hơn, có thể khuynh loát nhà nước, thế  lực đó thế nào, là  ai?

            Không  biết thế   lực nào  nhưng chắc nó phải hung hãn, hiểm độc, mưu mô thủ đoạn  khôn lường. Hung hiểm tới mức những chức sắc  nhân danh   chuyên chính   vô sản phải  kiêng sợ, hoàn toàn khuất phục.

            Thế  lực đen tối đó là  ai?

 

19-3-24

           

1 nhận xét: