MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

XỨ THẰNG TA KHÔNG CÓ BÓC LỘT

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Gặp  thằng  Tây, thằng  Ta khoe   xứ  sở mình    dân  chủ, công bằng,  văn minh, mọi người  làm  chủ rồi  chê  xứ  sở thằng  Tây lắm  cảnh người  bóc lột  người. Rằng  các nhà  sáng  lập  chủ nghĩa cộng   sản  đều  khẳng  định rằng  giai  cấp    sản  làm  giàu  trên  xương máu, bóc lột tận   xương tủy  giai  cấp    sản và nhân  dân lao  động, chế  độ  tư bản  là phản  động phải được  xóa  bỏ.

            Thằng  Tây  thừa nhận  xứ  sở nó    bóc lột rồi  hỏi lại vì  sao  xứ thằng  Ta  chống  bóc lột  mà khuyến khích  tư sản  trong nước phát  triển, trải thảm  đỏ mời  gọi    sản nước ngoài  vào  bóc lột?

            Thằng  Ta  chống  chế:

            - Không  phải, giai  cấp    sản xứ Ta bị  đánh  te tua xong tiêu  diệt từ  sau 75  rồi, bây  giờ là  các nhà doanh  nghiệp chứ  không  phải tư bản  đâu, các bên hài  hòa lợi  ích,  chia  sẻ  rủi  ro, tất  cả cùng cùng thắng.

            - Thế  không  còn  bóc lột  nữa  sao?

            - Xóa  bỏ triệt  để, bây  giờ  là thời  đại  xây  dựng  CNXH dân giàu  nước mạnh     hội  công bằng   dân  chủ văn minh chứ  đâu có còn  bóc lột.

            - Thế  ra đường  bị  công  an  kiểm  soát làm luật, bị   đủ thứ phí chui phí lụi  phí mãi  lộ, có phải  bóc lột  không?

            Đưa  con  tới  trường ngoài  nộp  học phí  còn  đẻ  ra  đủ thứ học phạm để moi  tiền, có phải  là bóc lột  không?

            Tới  bệnh  viện  bị  chém giá thuốc, bị bán  thuốc giả, bị  xắt tiền giường nằm, chặt  dịch  vụ rồi  đủ thứ  kit test  giả  móc  túi, có phải  la  bóc lột không?

            Nhân danh  quy hoạch đem  đất  bán  rẻ cho doanh  nghiệp, đẩy  người  dân  vào  cảnh mất  nhà  mất  cửa  trở thành   dân oan, có phải    bóc lột   không?

            Tới    quan  công  quyền, nơi  biểu  hiện  quyền làm chủ  của nhân  dân thì  bị  đầy  tớ “hành  là chính”, hứa khất  hẹn    đòi bôi  trơn, thậm  chí tòa  án là nơi nhân danh  luật  pháp cũng  đòi thủ tục “đầu  tiên”, đồng  tiền  lệch  nghiêng  công lý, có phải    bóc lột   không?

            Thằng Ta lấp  liếm:

            - À, đó là  tham nhũng mà tham nhũng vặt thì xứ  nào thời nào  chẳng có, chỉ  là ghẻ  ngoài  da, chỉ gây  khó chịu  chứ đâu  phải  như  bóc lột. Bóc lột  ăn  sâu  vào  xương tủy như bên  xứ Tây  mới  là nguy hiểm.

            Thằng Tây lắc  đầu, vái dài.

 

20-12-22

1 nhận xét:


  1. Facebook, 27-12-22,20L, 3bl, 3cs
    Ngô Thành Tân-Làm gì có bóc lột. Bóc thì lũm luôn, khỏi lột.
    18-2-23,10L
    Nguyễn Trí-Nhổ lông vịt không để chúng kêu toáng lên và phải luôn biết ơn thể chế.

    Trả lờiXóa