MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

LÁO LÒI LÁO

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh internet

            Đường   đi  hay  tối nói  dối hay  cùng, đã  dối  thì gian, khéo  che  khéo  giấu  nhưng    rồi  cũng có lần  bị  tổ trác, lòi  ra thôi.

            Tay  bộ  trưởng  ngành y bị chất vấn    sao  giá kit test trên trời, y bảo  do tập trung   chống  dịch  quá  sức nên  không  để ý theo  dõi. Tội nghiệp  chưa, tin  chết  liền!

            Tay  bộ  trưởng bộ Dục  bị chất  vấn rằng  căn  cứ  vào  đâu mà đệ  trình  giá thay  sách hàng chục nghìn tỉ  đồng, y lúng  túng bảo  chỉ vài  nghìn tỉ nhưng do cấp dưới khớp  nên  tính lộn. Một bà nhà  quê nghe  chuyện  đổ bực  chửi: Có mà lộn cha lộn ông lộn  cố  tổ mày!

            Một tay phó ban huyên láo  viết bài  ca ngợi tàu khựa, bị truy phạt  liền  đổ mọi lỗi lầm cho cậu  đánh  máy, bậc thày mà, không giỏi láo sao được!

            Một loạt chức  sắc cao cấp xây biệt  phủ, truy khai tài  sản thì kẻ bảo chạy  xe ôm, kẻ bảo  buôn chổi đót, lá chít, kẻ bảo nuôi heo, làm  ruộng thúi  móng  tay… Dối  không không biết  nhưng  được  xem  là thật, là chính   đáng hợp lý, cho qua, hay  chưa!

            Một lão bộ  trưởng  xây  dựng khi bị chất  vấn  về  tình  trạng  xây xực bừa bãi  đã  trả lời  rằng  tôi    đủ số  liệu nhưng  bỏ  quên ở nhà, tưởng nguy hóa an, sau  đó  y  được tín nhiệm bầu  làm phó thủ tướng  chính phủ  điện tử thời  kỹ thuật  số. Thế  mới  gọi là lãnh  đạo sáng  suốt tài  tình!

            Lão thừa  tướng bị  ra rìa liền chúc  dàn đồng chí đồng  rận dưới trướng  về nghỉ  giữ  gìn sức khỏe và ráng làm người  tử tế. Dối  thật  không rõ   chỉ  biết lời  lão  ta để lộ mấy  điều: Về hưu mới  ráng  làm người  tử tế hóa ra  khi còn quyền chức mấy  giả cũng là  loại đạo  đức giả  chứ chẳng tử tế  gì. Kẻ về nghỉ mới  làm  người  tử tế hóa ra  những kẻ đương chức là những kẻ  không tử tế. Hóa ra  bề mặt đoàn kết thống nhất nhưng thực thì bên  trong bọn quan quyền đồng chí chẳng  tử tế gì với  nhau cả. Hóa ra  đường  quan  chức được tô  son trát  phấn  nào cống hiến  hi sinh kỳ thực là con  đường  không tử tế…

            Các vị  cứ nói là lòi  dối  ra  thôi. Có điều  chớ coi thường. Một  nhà văn Nga đã từng  cảnh  báo rằng nếu  nghe  một kẻ láo  nói thì hãy  dũng  cảm  đứng  lên chỉ thẳng  vào  mặt  mà mắng: Mày  là kẻ nói láo! Không  làm  được vậy  thì  bỏ ra ngoài  đừng nghe nó láo. Cực chẳng  đã phải  ngồi  nghe thì  đừng  đem  điều  nó láo  đi láo  với người  khác.

 

23-12-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 29-12-22,20L, 3bl
    Võ Quý Sỹ-Hệ lụy của dung dưỡng Láo : tham ô ,lãng phí .
    31-12-22,30L, 2bl, 1cs
    Vanlong Nguyen-Nói chung,- Thằng láo sẽ gặp thằng DỐI,-Thằng dối sẽ gặp thằng XẠO ,-Thằng xạo sẽ gặp con ĐIÊU- Con điêu sẽ gặp thằng DÓC
    Con đường QH, Hung Son Nguyen
    Đúng, vì sự thật vẫn là sự thật... Mà dối trá thì cũng có ngày sự dối trá cũng lòi ra bên ngoài thôi...
    22-2-23,30L, 2cs

    Trả lờiXóa