MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

BIẾT CHÚNG TAO LÀ AI KHÔNG HẢ BỌN TRÍ THỨC?

BÚT   NGUYÊN  TỬ

ảnh  internet

            Nghị  hội trọng   dụng  nhân  tài, một  ý  kiến  phát  biểu:

            - Xưa  muốn ra làm  quan  phải đỗ  cử  nhân (học  vị  cũng  hàm  nghĩa  người  đỗ  đạt được  cắt  cử  ra  làm  quan), đỗ    tài  chỉ làm  lại. Nay    thời  đại  khoa học ngự  trị, học thuật  lên ngôi, bằng  cấp  là thước  đo  trình  độ, muốn  lên  hàng  lãnh   đạo  phải là  những  trí thức có cấp  bằng  cao.

            Ai nấy  khen hay, nhất  trí vỗ  tay.

            Lui vào hậu  trường  mật  nghị, một  kẻ hậm hực:

            - Thằng này láo, trí thức tụi  mày ổng  chưa  đào  tận gốc trốc  tận  rễ cho là may còn ở  đấy  cao  ngạo.  Ông  từng  dùng  dùng  sổ gạo bóp  dạ  dày làm  cho chúng  mày hoa mắt chóng mặt  đầu  gật chân  run,  chưa  sợ  sao mà  dám  đặt  mình  cao  hơn  bọn ông  hả!

            Một  ý kiến khác rủa:

            - Mẹ kiếp  bọn  trí thức, chúng  mày  biết  chúng  tao   đây    ai  chưa? Chúng  mày  khoe  mất gần  hai  chục năm cần mẫn  trui  rèn, chúng  tao  chỉ  cần lai  rai  ít  năm là  xong. Chúng  mày  khoe  cử nhân tao  đây    tiến  sĩ, chúng  mày  khoe tiến  sĩ tao  đây  tiến  sĩ hai  bằng lại  còn  cao  cấp  chính  trị, chúng  mày     nổi không? Tưởng ngon khoe  bằng hả, chấp  mày!

            Một  ý  kiến khác khinh  miệt:

            - Mẹ kiếp  bọn  trí thức! Chúng  mày  khoe  hiểu  biết  nhiều  hơn ông nhưng ông  nắm  quyền, ông  không   dùng thì   chúng  mày  cũng  xem như  vứt  đi. Chúng  mày  muốn được  dùng ư, phải  biết  tùng  phục.  Tai  mày  phải  biết  nghe  bọn  tao, mắt  mày  phải  biết  nhìn theo  bọn  tao, miệng  mày  phải  nói theo  bọn  tao, óc  đầu  chúng  mày  phải  suy  nghĩ theo  bọn  tao, chân  mày  phải  bước theo  đường  tao  vạch  sẵn, phải  cúc cung  tận tụy tuân thủ  triệt  để  bọn tao. Không thế  thì  làm  dân  cũng  không ổn  chứ  hòng  làm quan. Mày  đã  biết  mình ở  đâu  chưa, biết  chúng  tao   đây    ai  chưa hỡi  bọn  trí thức  kia!

 

30-11-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 12-12-22,10L, 2bl, 2cs
    Tinh Levan-...nghiệm lại đời mình, đúng là như cục phân, nó muốn vứa đi đâu thì vứt...thậm chí nó muốn dẫm nát ra để đễ nuốt....
    27-1-23,10L, 1bl

    Trả lờiXóa