TỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Hỏi: - Ai đã nói về thiên đường?
Đáp: - Tôn giáo. Đạo Hồi, đạo Chúa nói về thiên đường, đạo Phật nói về cõi Cực Lạc.
- Tôn giáo nói chuyện thế giới bên kia không chứng minh được, khó tin, hãy nói chuyện khoa học hiện thực trần thế này thôi, ai đã nói về thiên đường?
- Ông tổ cộng sản là Karl Marx, ổng bảo xây dựng xã hội không có người bóc lột người, của cải tuôn ra dào dạt, mọi người hưởng theo nhu cầu, con người được phát triển toàn diện… Thiên đường cộng sản đấy!
- Còn ai nói đến thiên đường cộng sản nữa?
- Nhiều lắm, chỉ đơn cử hai nhà thơ cách mạng VN thôi. Một là ông Tố Hữu, từ năm 1961 đã viết: “Ba con tôi đã ngủ lâu rồi- Còn bao nhiêu chưa được ngủ trong nôi- Miền Bắc thiên đường của các con tôi”. Đấy, từ những năm 1960, miền Bắc XHCN đã là thiên đường cộng sản rồi đó.
Thêm ông Chế Lan Viên nữa, ông từng viết: “Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn- Trái cây rơi vào áo người ngắm quả- Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn”. Thiên đường cộng sản đó, chẳng khác gì thiên đường trong kinh Coran của đạo Hồi.
- Thế dân chúng được dẫn lên thiên đường chưa?
- Từng ăn bo bo, khạc ra tro, ho ra bụi, co ro thập thò, bị dẫn đi lò mò gần cả thế kỷ, không biết đến cuối thế kỷ 21 đã ngó thấy chưa.
- Dân không lên thì ai lên?
- Quan chức các vị ấy lên. Muốn gì có nấy, chỉ tay có người tuân răm rắp, vếch đốc có người hầu kẻ hạ, ở biệt phủ, đi xe sang, ăn cao lương uống mỹ tửu nào bò dát vàng nào chai rượu dăm bảy chục triệu, xài hàng hiệu nào đồng hồ hai ba tỷ, bộ áo dài hàng trăm triệu… Các vị đua nhau lên thiên đường từ xưa rồi.
- !!!
14-12-22
Trần Đình Tình-Hay quá!
Trả lờiXóa