MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2022

CÒ ĐỘC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh  internet

            Công ti nọ hợp đồng với nông dân để sản xuất nấm rơm, giá cả thỏa thuận theo thời giá. Đến mùa nấm rộ, công ti muốn ép giá liền cho người tới vấn kế cò chuyên gia, y bảo:

            - Yên tâm, bọn nó bán đi đâu được mà lo!

            Nông dân cũng hoảng, cử người tới gặp chuyên gia xin ý kiến, y lại bảo:

            - Yên tâm, nó còn mua ở đâu được mà lo!

            Nghe lời chuyên gia, hai bên làm găng không ai chịu nhượng bộ ai.

            Nấm rộ bung dù, nông dân  không bán được, sạt vốn. Công ti nọ cũng không thu mua được, máy dừng, công nhân thất nghiệp, chủ nhân liểng xiểng.

            Một lần mà tởn tới già, từ đó không ai dám trồng nấm nữa. Riêng công ti kia  cũng sập tiệm tiêu tùng.

1989

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét