MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2022

DỐI NHƯ THẬT

BÚT  NGUYÊN  TỬ

 ảnh internet

            Nghị  hội  tuyên huyên  truyền, vẹm  chủ  lên  tiếng:

            - Xưa có  chuyện  cọp  giữa  chợ, một  người  nói  không  ai  tin, hai  người  nói  không  ai  tin, ba  người  đồn cả  chợ  hoảng  hốt  bỏ  chạy. Cụ Goebbel, trùm  tuyên  truyền Đức Quốc  xã cũng  cho  rằng  điều  giả  dối  lặp  đi lặp  lại  nhiều  lần  sẽ thành   sự  thật. Cứ  việc  dối, dối nữa, dối  mãi là  người  ta  sẽ  tin  thôi.

              vẹm  viên  ngần  ngừ:

            - Bây  giờ  ai  nấy  biết  tỏng  tòng tong  ta  rồi, đến  đứa  trẻ  con  cũng  còn  cảnh  giác  đừng  nghe  những gì chúng ta nói mà  hãy  nhìn  những gì chúng ta  làm. Dối không  ai  tin  phải  chăng nên nói thật   để lấy  lại niềm  tin.

            Môt vẹm khác mỉa mai:

            - Ta  xưa nay có bao  giờ nói thật bao giờ, có  ai  tin  đâu  mà bảo nói thật  để lấy  lại  niềm tin.

            Vẹm  chủ xua tay:

            - Ta  xưa nay  chỉ toàn giả, nay nói  sự thật  hóa ra vạch áo  cho người  xem lưng, phơi bày  tấm thân đầy  sẹo  vết  dối  trá thì  có nước  người  người  tởm lợm nhổ vào chứ  ai ngu ở  đó mà  tin. Có  điên  không   mà bảo  nói  sự thật.

            - Nhưng  không lẽ cứ  dối  trá hoài mãi?!

            - Dối nuôi  ta lớn, dối  đồng  hành  giúp  ta  làm nên  sự nghiệp, dối cho  ta  danh  lợi  đề huề, dối  gầy  dựng thanh  thế, củng cố  vai  trò  vị  trí, dối  là cuộc  sống là niềm  tin là hơi thở, lìa  dối  trá là ta  tự  hủy  diệt mình.

            Họ vẹm nhao  lên  tranh luận,  tình  thế  coi mòi bế tắc, vẹm  bí từ  tốn nhắc nhở:

            - Phải xuyên  suốt dối, trung thành với dối nhưng  biết thường  xuyên  nâng cấp đổi  mới, nắm  bắt vận  dụng nghệ thuật  dối, làm  sao  cho  dối  như thật mới sáng   suốt tài  tình, đạt  đến  đỉnh  cao  trí  tuệ  loài người, điều  quan  trọng là  đó.

 

21-12-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-12-22,10L,
    Alex Tran-Lúc còn "xây dựng thiên đường cnxh ấm no hạnh phúc và đầy rẫy tình người", baby alex thấy các đỉnh cao ngu xuẩn nói dối mà không ngại ngùng, không hề run sợ (có lẽ nhờ vào cái gọi là đạo đức cm), nhưng làm như vậy là xem thường trình độ dân trị của các ông chủ nhân dân

    Trả lờiXóa