MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

ĐEO MÁC THÔNG

TIỂU  TỬ  VĂN

ảnh  internet

            Nghị  hội kín, thành  phần  cốt  cán, lưu hành  nội  bộ,  Thủ  Mánh lên  tiếng:

            - Xấu  che   tốt  khoe,  mình   dốt lấy    che?

              Mưu bày:

            - Lấy  thông che  dốt, xấu  hay  làm tốt đốt  hay  nói  chữ, hàng  giả muốn  người  ta  tin  thật  thì  dán  nhãn  chất  lượng  cao  vào.

            Thủ  Mánh và  cả   bọn tần  ngần  chưa  thông, Bí Mưu bày  tiếp:      

            - Nay   mình   dốt  cứ  khoe thông  vào. Cứ ta   đây    đỉnh  cao  trí  tuệ,  được vũ trang bằng chủ nghĩa  bách  chiến  bách  thắng    địch,  là lương  tri loài  người, đứng vào  tầm  cao  thời  đại, tài  tình   sáng  suốt,  đạo  đức  văn minh, đèn  pha  chiếu  rọi quét  sạch  đêm  đen… Cứ hô to lên, một  lần  không  nghe thì  hai, vài  lần  không nghe thì hàng  chục hàng  trăm  nghìn lần cũng  phải  tin  theo  thôi.

            - Khoác lác  quá  đáng    thiếu  học vấn  sợ  không  ai  tin.

            - Dễ  thôi,  sợ   người  ta  chê  kém  học vấn thì dán  nhãn trình   độ  vào.  Tha  hồ cử  đại thạc    tiến  sĩ cao  cấp, đủ thứ  học vị nội  ngoại,  đủ loại  học hàm, đeo mác thông vào   hỏi  đứa nào  dám  bảo  ta  dốt.

            Thủ Mánh và  đồng  bọn   nghe, tâm  đắc  gật  gù.

            Thế nên, ở  xứ nọ, kẻ  đầu  gối  óc thịt  mít  đặc không những nhảy vọt  lên làm   thầy mà  còn  làm  cha, vỗ ngực tài  tình   sáng   suốt, chuốt  mồm  đỉnh   cao  trí tuệ loài  người để   chỉ  đường   dẫn  dắt  thiên hạ.

            Đủ  biết tình  hình   sao  rồi.

 

18-12-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-12-22,10L, 1bl, 1cs
    Tuong Vu-Chuyện các ông thần nước lở này cũng mặn kinh à nha.
    10-2-23,10L, 1cs

    Trả lờiXóa