MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

CHƯA BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC CƠ ĐỒ NHƯ BÂY GIỜ

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh  internet

            Tới  đâu  cũng   vỗ ngực khoe  chưa  bao  giờ ta    được    đồ như  hôm nay rồi  lão giả  sung   sướng  tự  mãn  xem công  lao  mình     cùng  to lớn,  đưa  sự  nghiệp đi  từ  thắng  lợi  này  đến  thắng  lợi  khác,  đến  đỉnh   cao  chói lọi.

            Thấy lão giả  hợm  hĩnh, ai  nấy lãng  lờ riêng  y cứ  nhếch mép. Hỏi     sao thì kể một  chuyện:

            - Rằng   đứa bé  nọ mồ  côi, hai nhà đều  muốn  đưa  về   nuôi  dưỡng. Nhà nghèo  túng  hàng   xóm cố  tranh  cho  được,  nhất quyết  giành nuôi, nhà khá kia  đành  nhượng   bộ.

            Nhà  nghèo  khó kia đưa  đứa bé về  thay  vì chăm  sóc thì  bỏ bê, thay    cho học hành   vui chơi thì bắt  làm lụng  cật  lực, ăn uống  kham  khổ. Đứa bé cằn  cỗi  gầy  còm nhưng rồi  theo tuổi  tác cũng  lớn lên. Nhà nọ đến  đâu  cũng  khoe  công lao nuôi  dưỡng, tự hào  rằng  nhờ mình     đứa bé nay  đã thành người  lớn, chưa  bao  giờ nó   được như bây  giờ.

            Rõ nhà kia nói  đúng. Đứa bé  con nay   đã thành người  lớn, già  giặn hơn nhưng  thể trạng yếu lại  thiếu học hành, không  bằng  chúng  bạn, chật  vật lo  cho  tấm thân  chưa  đủ nói  chi  chuyện giúp  ích    hội. Nếu    được  nhà  khá  giả    điều  kiện  kia nuôi  dưỡng chăm  sóc thì đâu  đến nỗi tệ vậy.

            Nhà nghèo không  có khả năng kia đã  giành  nuôi đứa bé,  đến  đâu  cũng leo  lẻo  kể  lể  công  lao  kỳ thực  đã lợi  dụng thậm  chí hành  hạ   đứa bé, chẳng  những  không    công    còn mang  tội kìm hãm, trói  buộc một  con người, không  cho nó  phát  triển  bằng  chúng  bằng  bạn.

            Than ôi, người  xưa  dạy  đừng  nghe mà hãy  nhìn, không  tỉnh  táo trước lưỡi  láo coi  chừng   dính  hết  quả  lừa này  đến  quả  lừa khác đấy!

 

19-12-22

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 23-12-22,15L, 1cs
    1-1-23,10L,
    Tien Nguyenkim-Nhớ ngày xưa có người đã báo trước : ĐỪNG NGHE , HÀY NHÌN !
    10-2-23,35L, 4bl
    Han Tran-Họ vẫn tin như thế và rồi rữa chân đi...ngủ ! Trong giấc mơ thấy mình đang ở Thiên đàng.🥲
    Phuc Nguyen-Thật thấm thía.
    Nguyễn Minh Trí-Đúng vậy!…
    Tuong Vu-Ta sáng lại chói như thế này...Tiên sư cả thế giới tối om...
    11-2-23,35L, 4bl

    Trả lờiXóa