TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
- Trong rủi có may, ngay cả dịch bệnh.
Y triết lý vậy. Có người bác:
- Dịch bệnh gây chết chóc tràn lan, không đủ hòm liệm, không đủ lò thiêu, đất nước lâm tai họa, dân chúng rơi vào cùng khốn, xui rủi tận mạng chứ may ở đâu?!
Y giảng giải:
- May vì sáng mắt chứ lâu nay yên ắng thì cứ tin mù, trước giờ cứ nhắm mắt tin yêu ngọt ngào giờ mới thấy lòi ra đủ thứ thối tha độc địa.
Không dịch bệnh bùng phát làm sao thấy được sự lúng túng tới mức vô lý trong chỉ đạo dập dịch, cả hệ thống y tế kém cỏi bất lực, người chết không được cứu, cả hệ thống bệnh viện gần như bó tay trước dịch nạn.
Không dịch bệnh bùng phát làm sao lòi hết bộ mặt các CDC (cơ quan phòng bệnh) của các tỉnh thành trong cả nước, bày ra một loạt hang ổ bọn dịch tặc ăn hùa theo dịch bằng cách khai khống y cụ, kít test…
Không dịch bệnh bùng phát làm sao lòi mặt một lũ dịch tặc. Bọn chức sắc to mồm chống dịch nhưng nuôi dịch, ăn hùa theo dịch, lợi dụng dịch bệnh để đục khoét công quỹ, tàn hại nhân dân. Không chỉ quan chức chính quyền, quan chức ngành y mà còn cả quan chức ngoại giao cũng lòi bộ mặt dịch tặc ô uế.
Dịch hại làm chết hàng chục nghìn người, làm ngưng trệ mọi hoạt động xã hội, đẩy người dân vào chỗ khốn cùng, rủi ro không nói hết. Có điều dịch tràn tới cũng bới tung, phơi bày những thứ ung nhọt độc hại đang gậm nhấm đục khoét cơ thể đất nước hàng bao nhiêu năm nay.
Trong rủi có cái may là vậy!
4-12-22
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa