MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

DÂN OÁN

BÚT  NGUYÊN  TỬ

ảnh  internet

            Chủ  trương   dân  vi  quý, một  lần  qua  thăm  thú tìm  hiểu  dân  tình  nước Vệ  trở  về,  chúng   đồ đệ thấy  thầy  buồn  bã lo  lắng  liền  hỏi, Mạnh  Tử thở  dài:

            - Dân Vệ  oán  bọn  vua  quan  lắm!

            Hỏi    sao, bảo:

            - Vì   bị  lừa  trước lừa  sau. Thuở còn  trốn  ẩn lưu  vong đến  đâu  vua  quan  nhà Vệ cũng  hứa đủ  thứ  tốt  đẹp trên  trời  dưới  đất,  khi  lên ngôi  thì  dắt dân bảo là  đi  trên  đường  quang  vinh  thực  ra  là đẩy vào  lối  chông  gai  hóc hiểm mịt  mù, cực  lạc  đổi  đời  đâu  thấy  chỉ thấy  cùng cực. Coi  bộ  bế  tắc không  ổn liền  hỏa mù    bỏ, làm lại  từ  đầu.

            Vua  quan  không sáng  suốt  dẫn  dắt    chỉ nay  hứa  mai xù, lừa  đi  láo  lại nhiều  phen  lắm  trận  thế này  thì  dân nào  không  oán.

            Ngừng  một  chút, Tử  tiếp:

            - Chưa hết, vua  quan  lừa  cho  đã  rồi  thả cho  bọn cò  cuội  cáo  đầu  nậu trá hình  công ty, núp  bóng  tổ  chức  lừa. Treo  bảng xuất  khẩu  lao  động thực chất    buôn người,  lừa bán ra  nước ngoài  làm  vợ, làm nộ lệ. Hô  hào  tiết  kiệm là  quốc  sách, cắc củm hàng chục năm  đem  gửi ngân  hàng, gửi vào  con    rút  ra  cái  trứng, trớ  trêu  lại    trứng  ung. Lại  còn  đủ thứ lừa nào trái  phiếu  doanh  nghiệp lừa,  bán hàng  đa  cấp hàng  dỏm  giả lừa, dự   án  ma hết bán  nhà trên  giấy thì bán nhà không giấy, không mất  tiền  cũng ôm của nợ…  Nhiều  quy  hoạch  di  dời, hứa hẹn  đủ thứ  tốt  đẹp, dời  đi rồi mới  biết  mình  bị  lừa,  có người  mất  nhà  mất  đất điêu  đứng kêu  trời ròng   hàng  chục năm  không  thấu.

            Chưa hết, ngay cả những ngành biểu  trưng  đạo đức cũng    đua nhau  lừa, y tế  lừa bán  thuốc giả, lừa kít  test  giả, giáo  dục   lừa bán  bằng, bán  chức  chỉ dỏm  giả… Ra  đường  gặp  lừa,  đi  đâu  cũng  lừa, thậm  chí  đến  cả nơi  chùa miếu  linh  thiêng cũng  bị  lừa, lời  nói ngọt ngào  hay  ho tốt  đẹp té  ra  lời  lừa, nơi  lẽ  ra  văn hóa  nhất  lại  là nơi  lừa đảo  nhiều  nhất, lừa  hết chỗ tin…

            Vua  quan thường  vỗ ngực  sáng  suốt,  người  tổ  chức mọi thắng  lợi nhưng để xã  hội  đầy  rẫy  lừa đảo suy  đốn, xảo  bịp  hoành  hành,  hỏi  ai  tổ  chức,  ai  dung  dưỡng, ai  chịu  trách  nhiệm. Dân  không  oán   vua  quan là  người  cai  quản  toàn  diện  tuyệt đối  thì  oán ai  đây.

           

12-12-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 17-12-22,33L, 10cs
    31-3-23,10L, 3bl, 8cs
    Trần Dũng-Tin vào cá sấu , thật sự là tội nghiệp …
    Dũng Nguyễn Đức-Đủ cách lầm than.

    Trả lờiXóa