MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

LUẬT CÂM

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh internet

              người  bảo quốc  hội      quan  quyền  lực  nhà nước  cao  nhất, các  đại  biểu  quốc  hội  là những  người  làm  luật, thông  về luật,  giỏi  tranh  luận, được   nhân  dân  tín  nhiệm  bầu và  trở thành  nhà  lập  pháp.

            Đã lỗ  tai, nghe  phát  ham, tuy thấy mình  lập luận  kém  cỏi, không hiểu  biết    về  luật  pháp y vẫn   muốn  trở thành   đại  biểu  quốc  hội liền  tìm   Bút  Nguyên Tử  nhờ  tham  vấn.  Tử  bảo:

            - Muốn  vào  ngành  làm luật,  trở thành  nhà  làm  luật  thì  phải   biết   luật.

            - Luật  gì?

            - Luật  nói. Phải  hùa  theo  hành  pháp, tán  theo  chỉ thị, nói  kiểu a dua  vuốt  đuôi thượng  cấp, không  đụng  không  chạm  đến  ai     được.

            - Nhưng  nói năng   dễ lúng  túng  trật  trầy    sẩy sợ  người  ta  cười cho.

            - Không nói  thì  viết  ra đọc như  kiểu học  trò tập  đọc, ai  hơi  sức  đâu   ngồi  đó  mà nghe  nhưng  rồi  cuối  cùng  người  ta  cũng  vỗ  tay ra  chiều    theo  dõi thôi.

            - Vậy   phải  mất  công nhờ người viết  ra   đánh  máy, phiền  phức  quá.

            - Không  chịu  tuân thủ luật  nói  thì phải  chấp  hành  luật  câm.

            - Luật  câm  thế  nào?

            - Là khỏi cần ý  kiến  phát  biểu gì  cả,  cứ  gật gật      nhất  trí rồi  bấm nút  thông  qua, thế    đủ hoàn  trách nhiệm  trọng   đại     nhân  dân tin  tưởng   giao  phó. Lo  gì!

            Y  mừng  rỡ, chạy  luôn  chức  đại  biểu. Bây  giờ người  ta thấy  y  nghiêm  chỉnh  trên   hội  trường uy nghi sang  trọng  làm  đại  biểu quốc  hội đấy!

 

4-12-22

1 nhận xét: