MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

ĂN BÁNH VẼ

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh  internet

          Lão  Tinh  Tinh lên   lớp rằng   Dân  dĩ thực vi thiên (Dân  coi  cái  ăn  bằng   trời), muốn  dân nghe  theo thì  phải  lo  cho  dân  ăn, không  cho  ăn  thì  không thuyết  phục được.

            Một  đồ  đệ  thắc  mắc:

            - Nhưng  lấy    cho  dân  ăn? Cho ăn kiểu 13kg nửa  độn, nửa lạng thịt  cá một  tháng  thì  đói xụi lơ, nằm  không muốn nổi nói    lao  động  sản  xuất.

            Lão  Tinh  Tinh nháy  mắt:

            - Đói  thì  cho  ăn  thêm vào. Phải  đổi  mới, không  chỉ  ăn bằng  miệng    cho  ăn kiểu  khác.

            - Kiểu  gì?

            - Chuẩn  bị bài thiệt  hay, thuyết cho  giỏi, nói nghe lọt rót  vào  tai rằng  cực  trước  sướng   sau, chịu  đựng  hi  sinh  mai  này  của  chung không thiếu, ăn mặc  tiêu  xài  muốn  gì muốn  bao  nhiêu cũng   được, tha  hồ. Vẽ  ra  một  xã hội thiên   đường, bày  đủ  thứ bánh  vẽ  cho  ăn  bằng  tai  nhai  bằng  mắt là  mê.

            - Dóc hoài  người  ta  bảo  xạo,  ai  tin!

            - Thì cho  ăn  tiếp  rằng sau  10-15  năm  sẽ  vượt   Nhật   bằng  Anh, xây  dựng    sở vật  chất  của  chủ nghĩa  cộng   sản  như  Liên  Xô, tủ lạnh  chạy  đầy  đường, thích cứ  lấy  vào  xài.

            - Nói  cho   dữ nhưng  rồi  bắt  ăn  bo  bo  cho ốm o  xo  bại.  ai  tin!

            - Chưa  tin  thì  cho  ăn  tiếp  đủ món  nào  thủ phủ,  đầu  tàu,  trung  tâm, nào  Hà Nội  là Paris, Đà Lạt  là tiểu  Paris, quận  1    Singapore, Đà Nẵng    Dubai… Trăm món  lạ,  văn minh  nhân  loại  đua nhau  tụ  về, rồi  chiến  lược   đến  2030, tầm  nhìn   đến  2045,  tha  hồ  ăn hơi  ăn  tiếng, uống  khát  vọng  nuốt niềm  tin yêu   cho no tai  no mắt  trương  hơi  phình   bụng  luôn.

 

17-12-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 22-12-22,50L, 6bl, 2cs
    Võ Quý Sỹ-Giàu nồ khổ dân .Im đi !
    Henry Lee-Chỉ giỏi tài nói phét
    27-12-22,30L, 2bl, 1cs
    Tấn Tiến-Nhưng toàn đầu Tôm
    13-1-23,70L,8bl, 1cs

    Trả lờiXóa