MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

ĐỔ RÁC VÀO QUẦN CHÚNG

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Ba Chìm cho rằng quần chúng  không cao quý bằng tổ chức, quần chúng  phải phấn đấu mới vào được tổ chức, nhất là tổ chức đảng  càng cao  quý, hơn hẳn tổ chức quần chúng nữa.

            Bảy Nổi hỏi:

            - Thế quần chúng là ai?

            - Là người dân, là dân chúng chứ ai  nữa.

            - Quần chúng từng được ca ngợi là  người làm nên lịch sử, là người sáng tạo mọi giá trị vật chất và tinh thần, phải  khiêm tốn học tập quần chúng. Trước đây người ta còn  nói đi theo đường lối quần chúng đấy.

            - Nói thế chứ  người ta vẫn xem đảng mới  giác ngộ tiên phong còn quần chúng lạc hậu, thế nên mới khuyên không nên theo đuôi quần chúng lạc hậu.

            Chuyện đến đây, Chín Lênh Đênh xen vào:

            - Mấy  lão xem quần chúng như cái thùng  rác chứ tốt lành gì. Mấy ông bà đồng chí đảng viên  từ quần chúng được chọn vô đảng cho học tập rèn luyện đã đời, đến xấu xa thối tha mục nát thì bị khai trừ và đổ vào quần chúng. Giữ tiếng tốt tiếng sạch cho tổ chức của mấy ổng còn hư bẩn thì thẩy vào quần chúng, khác gì coi quần chúng là  ổ xấu xa. Chơi trò khôn lõi vậy là có tội với quần chúng đó nghe!

            Ba Chìm vọt miệng:

            -  Nghe đâu mấy ông thầy chùa cũng học theo sách này. Sư tăng phạm trọng giới thay vì giữ ở chùa  mà tu sửa thì lại bắt hoàn tục. Tu là để cứu độ  đời, làm thế  khác chi tống của nợ vào đời, miễn giữ  cho mình được tiếng thơm tiếng sáng còn đời đã dơ thì cho nó thối luôn! Trò khôn lõi, mấy sư thầy đâu kém!

 

15-11-21

1 nhận xét: