BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bàn chuyện lệ luật, Hai Móc băn khoăn:
- Bài bản khẩu hiệu xưa nay là sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hiến pháp là luật tối thượng của quốc gia. Thế nhưng một lão chóp bu nọ từng tuyên bố rằng sau cương lĩnh của đảng là hiến pháp. Như thế hiến pháp không phải là tối thượng mà chỉ là văn bản hạng hai, “luật đảng” cao hơn luật nước, sao có chuyện lạ lùng tréo ngoe vậy?!
Tư Khều hất hàm:
- Gác lại chuyện cương lĩnh và hiến pháp đi, chỉ xét hiến pháp trong quan hệ với luật pháp và văn bản dưới luật thôi đã lắm chuyện lạc huếch rồi. Theo nguyên tắc thì hiến pháp cao hơn luật pháp, luật cao hơn văn bản pháp quy (dưới luật), quan hệ giữa chúng là luật mẹ và luật con nhưng trong thực tế luật mẹ có khi còn nhỏ hơn luật con thậm chí thua cả luật cháu nữa.
Hiến pháp quy định dân được quyền biểu tình nhưng hàng chục năm rồi quốc hội không thông qua luật này nên biểu tình vẫn bị xem là bất hợp pháp, có thể bị trấn áp, bắt bớ bất cứ lúc nào.
Hiến pháp quy định dân có quyền tư do cư trú bất cứ nơi đâu trên đất nước nhưng công an không xét, không cấp hộ khẩu thì chỉ được tạm trú, không thể mua nhà, mua xe, con cái không được đi học trường công, không được hưởng an sinh xã hội… Cư trú làm sao đây!?
Ngay khi có luật mà không có văn bản dưới luật triển khai thì luật cũng chỉ màu mè trên giấy làm màu mè coi chơi chứ giá trị gì. Trong thực tế cả hàng nghìn văn bản pháp quy trái luật vẫn ngang nhiên tồn tại trong điều hành xã hội, luật một đường lệ một nẻo, tới nỗi có vị từng la lên rằng có cả rừng luật nhưng hành xử lại theo luật rừng. Oái oăm lại có chuyện mụ chủ hội nọ tuyên bố rằng Luật biểu tình nếu được ban hành sẽ gây rối loạn. Như vậy thì không có luật tốt hơn có luật, không có luật thì sống và làm việc theo luật thế nào?
Người ta thường chê rằng dân thiếu chấp hành luật pháp nhưng ngay cả những người tạo lập luật pháp, nắm giữ luật pháp, điều hành xã hội liệu họ có tôn trọng hay bất cần luật pháp.
Tuân thủ luật pháp khó thật!
23-11-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét