MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

HỌC QUAN KHÔNG GIAN CŨNG XẠO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 

            Bàn chuyện rèn luyện nâng cao ý chí phẩm chất cách mạng, Lục Lăng bảo phải học tập tinh thần làm chủ và của chung. Củ Ấu hỏi học ở đâu, y bảo học ở quan chức chứ đâu, nên nhớ cán bộ đi trước  làng nước theo sau, chức sắc là tầng lớp tiên phong lãnh đạo, đầu tàu dẫn dắt, phải học theo họ thôi.

            Rồi giảng:

            - Ưa là lấy, muốn thì tìm cách chiếm đoạt không chỉ tiền bạc mà  của cải, đất cát tài nguyên, mọi thứ của ta do ta vì ta, thứ gì  lấy được cứ lấy, bán được cứ bán rồi cho vào túi riêng là gọn, có thế nên quan nào cũng giàu. Đấy, quan chức làm chủ thế đó, học đi!

            Ở đời muôn sự của chung mà chung là chung chạ,  cha chung không ai khóc, móc được cứ móc, ăn không hết thì phá, ăn một phá mười, của  thiên hạ của trời của đất   chứ của chi mình  mà nhọc sức gìn giữ.  Phá cho đất kiệt, rừng tàn, tan hoang sông biển… Phá ít phá nhiều, quan nào chẳng phá.  Tinh thần chung chạ đó, học đi!

            Củ Ấu thắc mắc:

            - Học  gương sáng chứ ai lại đi học ba thứ gương mù, theo không chừng thành giặc nội xâm!

            Lục Lăng nói cứng:

            - Ai bảo chúng là giặc, chúng vẫn  đương chức đương quyền, tiếp tục cầm cân nảy mực, không tuân thủ  là bất tuân thượng lệnh, chống lại quyền lực nhà nước, không muốn cũng không được, phải học theo chúng thôi!

            - Nhưng theo thì nguy hiểm quá, nên học thế nào?

            - Học một nửa.

            - Học một nửa là sao?

            - Là học theo những gì chúng nói mà không học theo những gì chúng làm. Bọn chúng là  chúa nói hay  làm bậy, nói giỏi làm càn, ăn tham thuyết đạo lý…

            - Nhưng học kiểu này thì không hóa đứa gian cũng thành thằng xạo. Hừm!

 

12-11-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét