MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

BẪY MỒM (TỘI ĂN- TỘI NÓI)

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Muốn trị diệt ai thì phải  tìm cách bắt, muốn bắt phải bẫy, bẫy dính đễ bắt, y chủ trương bẫy mồm. Xin nghe bí quyết, y bảo:

            - Người ta trong cõi trăm năm, hễ còn lỗ miệng còn ăn dài dài. Nhử cho ăn,  ăn quen nhịn không quen, ăn từ từ rồi cạp tới tấp, trước sau gì cũng dính bẫy. Muốn diệt ai thì cứ việc bẫy cho ăn, trước sau gì cũng tóm được.

            Nghe, hoài nghi:

            - Bẫy ăn khó quá! Nhiều kẻ ăn dữ nhưng cao cơ, giỏi lau mồm khéo chùi mép nên không để dấu vết, bẫy nó không chết có khi mình còn chết  vì nó bẫy lại. Dùng mồi ngon bẫy, mình cũng có  chấm mút khới cạp vào nó mới  tin, mới mạnh dạn ăn mà không đề phòng, nó ăn không lẽ mình nhịn, chính chỗ  bẫy nó lại trở thành bẫy mình, chó chết mèo le lưỡi, khó chơi!

            Binh đường khác, y hé rằng  bẫy ăn không xong  thì dùng bẫy nói, rồi bảo:

            - Bẫy bằng ngón hô hào mở rộng nói, đề cao dân biết dân bàn, khuyến khích góp ý, phê bình, phản biện. Xa thì lấy bài học trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng thời Mao Trạch bên “nước lạ”, gần thì có Nhân văn giai phẩm xứ ta, công khai cho nói cho viết cho phê cho đòi hỏi cho đã,  để lộ mặt ra bấy giờ mới tóm dập  cho te tua, tiệt!

            Bẫy nói có tác dụng mở nắp  xì hơi an toàn, còn gọi  là xả sú-páp, vừa có tác dụng nhử  con mồi  lòi ra mà tóm.  Nhẹ thì cho là mất lòng tin, hữu khuynh, thiếu lập trường quan điểm, diễn biến, chuyển hóa…  Nặng hơn thì quy tội  xuyên tạc, phỉ báng, làm suy yếu chế độ… Nặng hơn nữa thì tuyên án phản động, tay sai địch… Đường nào cũng tới cửa tử cả.

            Tội nói còn nặng hơn tội ăn nữa đấy!

            Nghe, khiếp!

 

28-10-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-11-21,42L, 8bl
    Hộ Công Võ Trong những thứ nô lệ, nô lệ trong cách nghĩ thì khó mà ... "giải phóng" được!
    Hai Robert Những gương mặt đần độn thi nhau ...phét ngôn!
    Son Luong Bởi vậy nói mà không cẩn thận là mắc mưu giăng sẵn..
    10-11-21,Truyện cười, 20L, 4bl, 1cs
    10-1-22,30L, 5bl,
    Vân Lê Ngọc Thế mà nhiều đứa nói càn
    Nói hơn bom nổ...hổng màn thiệt hư!
    Lua Hai Bẩy NÓI khi sập xuống là ...Lòi cái NGU không tưởng !
    2-7-22,15L

    Trả lờiXóa