MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2021

NGHÈO HOÀN NGHÈO CÒN ĐEO CỤC NỢ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

 

            Nghèo đói triền miên, hỏi do đâu, bảo do thực dân đến quốc sài lang, phải đứng lên đánh đuổi bọn chúng. Đồng ý đứng lên đánh đuổi  bọn xâm lược.

Nhưng rồi nghèo  vẫn  hoàn nghèo, do đâu? Bảo do bọn vua quan phong kiến địa chủ, phải đứng  lên tiêu diệt bọn chúng. Đồng ý, đứng lên xóa bỏ chế độ phong kiến.

Đánh đổ địa chủ phong kiến rồi nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, do đâu? Bảo do bọn tư sản phản động bóc lột, phải đứng lên diệt trừ. Và rồi đánh tư sản dưới hình thức trưng thu, tịch thu, cải tạo công thương nghiệp xóa sổ luôn tầng lớp tư sản, tiểu chủ.

Xóa bỏ tư sản rồi nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, do đâu? Bảo do tư hữu cá thể là mầm mống của chủ nghĩa tư bản xảo trá bóc lột, bất công xã hội, phải đánh diệt bằng cách  đưa vào làm ăn tập thể dưới hình thức kinh tế  hợp tác xã,  kinh tế quốc doanh.

Nhưng rồi kinh tế quốc doanh lụn bại, kinh tế hợp tác xã sụm bánh chè,  hết đánh giặc này qua đánh giặc khác, đánh riết không những nghèo hoàn nghèo mà nghèo mà đói bạc mặt trơ xương ra nữa, vì sao?

Do không biết làm giàu. Muốn giàu thì phải chơi với bọn giàu,  chơi với bọn tư bản, chịu cho chúng bóc lột mới có cơ thoát nghèo. Thế là cho sản xuất tư nhân phát triển xem là động lực, trải thảm đỏ rước tư bản nước ngoài,  tôn vinh    tư sản  thành nhà doanh nghiệp…

Ngạc nhiên hỏi sao trước đây xem bọn chúng là  phản động, phản cách mạng  quyết tâm xóa sổ, đánh cho te tua mà nay lại tôn vinh? Đáp do tình thế trước khác, nay khác. Bây giờ phải đổi mới, cách mạng sáng tạo là vậy!

Hóa ra đổi mới là phục hồi cái cũ, sai không chịu sai mà  cứ lập lờ  loanh quanh hoài.

Đỡ nghèo có điều lo lắm! Hỏi lo gì bảo trước kia dân là ông chủ đói còn nay thành con nợ no, xưa nước  nghèo còn nay nước nợ. Hỏi nợ gì, bảo nợ công, cha con vay  vào  ăn phá cho đã rồi đổ đầu thằng dân, đến nỗi  đứa bé oe oe chào đời  đã phải gánh mấy chục triệu. Cục nợ công oằn lưng kia sẽ phình lên theo nó cùng tương lai năm tháng. Ô hô!

 

22-11-21

1 nhận xét:

  1. vietnamese party.blog19:07 8 tháng 2, 2022
    Có lẽ đây là kẻ sĩ cuối cùng của nước Vệ....
    Facebook,4-12-21,10L, 1cs
    9-2-22,12L, 1CS
    Vân Lê Ngọc Nỗi buồn xuyên thế kỷ...

    Trả lờiXóa