TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sắp lên đường nhậm chức, Cán Cầy liền tới thọ giáo về đạo làm quan, Bí Cẩu hỏi:
- Ở nhà thờ cha, ra làm quan thờ ai?
Cán Cầy mau mắn:
- Thờ vua.
Bí Cẩu hừm một cái:
- Thời đại cách mạng, không có chỗ chứa phong kiến lạc hậu phản động à nghe!
- Thế thì thờ dân thờ nước nên gọi là vì nước quên thân vì dân phục vụ.
- Có mà dân thờ, leo lẻo vậy chứ ngồi trên đầu trên cổ dân chứ có quan cóc nào thờ dân đâu. Dân là gốc nước còn coi không ra gì thì làm gì có chuyện thờ nước, đểu!
Cán Cầy lúng túng, Bí Cẩu nói nhấn:
- Làm cán làm quan phải biết thờ cấp trên.
- Thờ cấp trên thế nào?
- Phải biết học theo, làm theo, ăn theo.
Rồi giảng:
- Học theo tức cấp trên nói phán gì cũng phải răm rắp nghe theo, ghi chép từng ý từng chữ, thường xuyên tụng niệm tán dương xem là lời vàng ý ngọc, phương châm cuộc đời.
Làm theo tức phải tuyệt đối chấp hành, làm theo chỉ chỏ sai khiến của trên bất kể đúng sai, không được chần chừ đắn đo vì như vậy là dao động tinh thần, thiếu niềm tin yêu. Thậm chí trên nhá một mình đột thành mười mới gọi là năng động sáng tạo.
Và nhất là ăn theo, món này tế nhị lắm! Bây giờ quan to quan nhỏ từ trên xuống dưới đứa nào không ăn, chung quanh lấm cả mình sạch sao được, chung quanh ngoạm đớp mà mình kiêng khem sẽ bị xem là không nhất trí, thiếu đồng thuận, không ăn rơ, bị loại là cái chắc. Nên chi phải hùa vào mà ăn, trên ăn dưới ăn, trong ăn ngoài ăn, ăn cạn tàu ráo máng, ăn cho tàn mạt.
Đạo làm quan là thế!
Nghe, Cán Cầy sôi dậy máu quan, bái tạ rồi gấp rút lên đường nhậm chức.
22-10-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét