MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2021

MỞ RỘNG HỌ CỌP

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Cọp cướp được rừng, lên ngôi trấn trị. Họ cọp thành quốc tính, dân họ cọp thành hoàng thân quốc thích, được kiêng sợ, oai quyền trên trốc, không loài nào dám mơ tưởng tới.

            Cọp chúa  không muốn chia quyền cho họ khác nhưng nghĩ rằng họ hàng độc trị thì muôn loài  khó tuân phục, có nguy cơ bị cô lập nên tìm cách mở rộng bằng cách thu nạp các loài khác vào họ cọp.  Dân họ cọp nghe tin, sợ mất thế độc quyền độc lợi liền  phản đối, cho rằng mở rộng họ cọp tạo điều kiện cho các loài  thâm nhập vào làm lai tạp biến chất, mất đi tính cọp, có ngày mất ngôi, nguy! Rồi  một hai ngăn cản nhưng cọp chúa vẫn giữ nguyên chủ kiến, bảo rằng họ cọp ít ỏi quá không lôi kéo được muôn loài,  về lâu về dài  sẽ bị cô lập, họ khác sẽ có cơ hội tập hợp các thành phần để tranh đoạt. Phải mở rộng họ cọp để quy tụ lực lượng, không  còn cách gì khác.

            Hỏi mở rộng  thì thu nạp loài nào vào, chúa cọp đáp:

            - Đủ vuốt nanh càng tốt  không thì phải có nanh nhọn. Đưa lũ beo sói cáo chồn vào đối tượng theo dõi, thuyết giáo rồi giao  nhiệm vụ để chúng  phấn đấu săn bắt lập công, vượt được thử thách thì thu nạp cho làm thành viên họ cọp.

            Dân họ cọp vẫn băn khoăn:

            - Đưa vào thì sẽ giao quyền cho bọn chúng, coi chừng  họ cọp ta mất thế độc trị.

            Cọp chúa bảo  hãy yên chí rồi nói:

            - Đều mang cọp tính nhưng cọp loại khác nhau, phải phân biệt đâu cọp rặt, đâu là cọp lai, đâu là cọp chính hiệu đâu là cọp ăn theo từ đó mà giao quyền giao việc quan trọng hay không, giao chức lớn hay chức nhỏ, giao vị trí cốt lõi chiến lược hay phụ trợ ngoại vi. Cho vào họ cọp, gọi là cọp cả nhưng  chủng loại khác nhau  thì đẳng cấp khác nhau, nguyên tắc thép nhà cọp ta là vậy.

            Dân cọp rặt nghe ra, gật gù yên tâm.

 

1-11-21

1 nhận xét: