MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

AI LÀ NẠN NHÂN BẰNG GIẢ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Một quan chức xài bằng giả, chết xuống địa ngục mới phát hiện, bị quỷ sứ điệu ngay tới âm tòa tra án. Vừa ngó thấy Diêm vương,  y bù lu bà loa rằng mình bị lừa nên mua phải bằng giả, mình là nạn nhân. Diêm vương đập bàn hỏi:

            - Ngươi bị lừa thế nào?

            - Dạ là có nhờ người học hộ thi hộ để lấy bằng nào ngờ  nó lại mua bằng giả giao cho.

            - Ngươi có biết bằng giả là thế nào không?

            - Dạ, đó là bằng cấp khống, giả mạo, không có giá trị, chỉ để  bịp đời lừa người, hợp thức hóa bằng biếu để làm chức sắc lãnh đạo nhà nước.

            - Thế ngươi biết thế nào là bằng thật?

            - Bằng thật thể hiện quá trình học thật, thi thật, đậu thật, chứng nhận thật.

            - Như vậy bằng thật khác bằng giả chỗ nào?

            - Chỗ có học có bằng  với chỗ không học cũng có bằng.

            - Thế ngươi có học không?

            - Thú thật là không, chỉ nhờ người học hộ thi hộ nào ngờ nó không học mà lại đi mua bằng giả trao cho.

            - Ngươi không  học lại chủ động mua bằng giả, nó trao bằng giả cho là đúng ý đồ ngươi rồi, sao lại kêu ca.  Dùng bằng giả để dối trên lừa dưới hòng giữ ghế quan chức, chính ngươi là kẻ đầu têu gian xảo, chủ tâm cố ý trá ngụy ngay từ đầu, sao dám  bảo mình là nạn nhân.

            Y cứng họng. Diêm vương hạch tiếp:

            - Thế ngươi có biết ai mới thực là nạn nhân của việc xài bằng giả không?

            Y ú ớ. Diêm vương dằn lời:

            - Không những cơ quan cơ sở tuyển dụng ngươi là nạn nhân mà chính  người dân còng lưng  nộp thuế nuôi nhà ngươi, tôn  thằng  ngu độn xảo quyệt như  ngươi lên đầu lên cổ để dẫn dắt lãnh đạo cai quản là nạn nhân. Hiểu chưa?!

            Xong, phạt lấy quần xà lỏn trùm đầu rồi sai quỷ đầu trâu dẫn đi diễu khắp âm ti.

 

27-11-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-11-21, 63L, 25bl, 7cs
    Trung Truong Kể ra anh ta cũng còn chân thật hơn nhiều người khác!
    Hà Nguyễn Không học nên không biết gì,phát biểu linh tinh, vậy mà cũng làm ông này ông nọ, chỉ khổ cho đất nước này sẽ đi về đâu với loại người này
    12-2-22, 60L, 8bl, 3cs
    Ducminh Vu Đúng là giả mới là thật ở xã hội này
    12-3-22,Truyện cười,30L, 9bl, 5cs

    Trả lờiXóa