MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

TỰ SỤP ĐỔ

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Dê đen và dê trắng cùng mẹ, lớn lên bên nhau. Trước khi mất, dê mẹ căn dặn rằng họ nhà dê ta là loài ăn cỏ hiền lành yếu đuối, chung quanh thì bọn sói  hung  ác xảo quyệt rình rập nên anh em phải đoàn kết, cảnh giác đề phòng, thường xuyên luyện tập võ nghệ, hợp lực cùng nhau tự vệ để bảo toàn nòi giống.

            Anh em nhà dê nghe theo, ngày ngày cùng nhau luyện tập húc đánh, để tăng thêm sức mạnh, con này nghĩ con kia là  sói để tăng quyết tâm  chiến thắng.

            Bọn sói gian tà hung hiểm thấy khó lòng diệt dê  liền tung tin khích rằng dê này giỏi dê kia kém, bịa đặt hai dê  không phải là anh em mà khác  giống, dê đen đang tìm cách hại dê trắng để chiếm lĩnh cơ nghiệp, dê trắng đang thông đồng với sói để diệt dê đen… Bọn dê ban đầu không tin nhưng rồi ngờ ngợ, đang đoàn kết gắn bó bỗng nghi ngại rời xa rồi sinh ra hậm hực, cự cãi chống đối. Mỗi lần tập luyện, con sói tưởng tượng kia trở thành con sói thật, hai anh em  xem nhau còn hơn kẻ thù, đánh tập thành đánh thật, húc nhau chí tử.

            Và một ngày, chịu không nổi căm hận, hai dê  thách nhau vào rừng sâu quyết một trận trí mạng.  Bọn sói núp lén  nghe tin, lặng lẽ kéo theo.

            Đến rừng, hai dê chẳng nói chẳng rằng  xông vào húc đánh quyết liệt từ sáng đến tối để trút căm hận, con mẻ đầu con sứt trán, toác da rách thịt máu me đầy mình rồi cùng kiệt sức.  Sau đó chỉ còn nghe rền vang tiếng tru  liên hoan mừng công  chiến thắng của bầy sói.

 

24-9-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 5-11-21,25L, 2 chia sẻ
    9-11-21,14L, 1cs
    Quoc To Cong Đấu xong đem vô nhà hàng làm món dê rắc muối...
    11-1-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa