MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2021

ĂN NHẬU KHÔNG NÓI CHUYỆN CHÍNH TRỊ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Chức sắc nhưng  khoái đi nhậu  với bọn phó thường dân, mỗi lần vậy, y đều đề ra nguyên tắc là ăn nhậu không nói chuyện chính trị.

            Khôn khéo tránh khúc xương chính trị,  bàn vào sẽ bị đả tứ phía, không bênh thì mất quan điểm lập trường, đồng lõa với thế lực thù địch mà bênh hóa ra cố tình tô điểm cho khúc gỗ mục, xức nước hoa cho cái  thây thối.  Có người hỏi  trắc trếu rằng không bàn chính trị thì nói chuyện đĩ điếm thô tục được không, y bảo được và  nhắc lại: - Động đến chính trị là phạm quy, phạm quy phạt một li!

            Một phó thường dân kể rằng ả nọ quan hệ nhăng nhít, chồng sinh nghi liền đem ba đứa con đi thử ADN mới tá hỏa ra  hai đứa không phải con mình, ả ta là đồng chí bí thư  huyện đoàn đấy!

            Y chặn lại: - Đã nói không bàn chuyện chính trị mà động đến nhân vật chính trị là  đồng  chí bí thư huyện đoàn, phạm quy, phạt một li!

            Một phó thường dân khác kể có ả nọ  học chưa hết cấp hai  nhưng vẫn có bằng thạc  sĩ, nhờ tận dụng  vốn tự có làm  điếu ủy ban nên thăng đến chức trưởng phòng ở một tỉnh ủy nọ.

            Y lại chặn: - Động vào ủy ban, tỉnh ủy là động vào tổ chức chính trị, phạm quy, phạt một li!

            Một phó thường dân nữa kháo rằng đĩ chuyên kinh doanh lỗ dưới, ai trả tiền thì nó cho chơi, đối tác mất tiền để được sướng còn nó được cả sướng lẫn tiền. Đi với thằng nào cho thằng đó chơi, nay cho Tàu  mai cho Mỹ mốt cho  bọn Tây bọn Nhật chơi. Người ta bảo chính trị chẳng khác gì con đĩ vậy!

            Y ách lại: - Đã cấm sao lại móc vào chính trị, phạm quy, phạt một li!

            Phạt tới tấp, tưởng hết ai dám hó hé nào ngờ  có người không chịu: - Nói thằng nào có tiền thì cho thằng đó chơi thế sao  với những thằng  kiết xác, chẳng  những không moi được tiền  còn phải tốn của đem cho  cũng vẫn đeo đẳng cho chúng chơi. Hỏi thằng nào thì bảo: - Thằng Lào, thằng Cam, thằng Cu Ba đó! Đĩ rạc hay sao!

            Y dằn  ly xuống bàn: - Xúc phạm các nước anh em là động vào chính trị, phạm quy, phạt một li!

            Hở ra là phạm chính trị, động đâu cũng dính phạt, ai nấy thất kinh,  từ đó hết dám nhậu với y luôn.

 

2-11-21

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 11-11-21,43L, 3bl, 2cs
    13-11-21,Truyện cười 20L, 2bl, 1cs
    tlkt- 30l, 2BL, 5CS
    18-1-22,32L, 3bl, 1cs
    Ba Van Phải có cái nớ mới đặng cái nầy kkk
    Nguyễn Thành Thử ADN ba đứa con, thì hai đứa không phải con mình người chồng mới tá hỏa, ả ta là bí thơ. Còn chuyện ở nước Thanh nọ, nghe đâu em hotgirl cũng có hai con với vị bí thơ, lại quan hệ không trong sáng, nhưng chưa kịp thử ADN lại biến mất, thiệt là tài giỏi?

    Trả lờiXóa