MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

IM LẶNG LÀ BÒ DÁT VÀNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Nghị hội chòi tum, chủ xị  dẫn  ngạn  ngữ bên Tây bảo im lặng là vàng ý rằng làm thinh  tốt hơn tranh cãi, chú tâm vào công việc hơn là lao vào đôi co tranh  biện không đâu vào đâu.

            Dưa Leo tán theo rằng món này ở ta  đa dạng phong phú lắm. Rồi bảo:

            - Tranh luận, đóng góp ý kiến  không đi đến đâu mà tổ bị chúng ghét nên chi kemeno (kệ mẹ nó) cho nhẹ người khỏe thân. Nhất là với kẻ cầm chịch chuyên chính thì không nên tranh biện, phản biện còn bị xem là phản động huống gì phản đối, coi chừng bị quy  là thế lực thù địch, nguy!

            Mướp Đắng hất hàm:

            - Ngậm vàng người ta đút cho đầy mồm thì mở miệng làm sao được nữa mà biểu nói, im lặng là vàng, câm luôn càng tốt.

            Đang  bàn luận sôi nổi thì Ớt Hiểm hớt hãi lao vào thì thào:

            - Im lặng thì làm thinh đi chứ gì mà vàng vàng ầm ĩ lên vậy, coi chừng  bị  nhầm  im lặng là ăn thịt bò dát vàng, nguy đấy! Không nghe chuyện chốn Đà thành có tay Lâm bún bò học theo "thánh rắc muối", ngoẹo tay rắc hành  rồi bưng tô bún đi ẹo ẹo liền bị công an mời lên đồn làm việc sao? Thời buổi này nhúc nhích là có chuyện, đến đánh rắm còn nguy  hiểm vì có nội dung tuyên truyền xấu độc chống phá  huống gì nói năng, phải cẩn thận đề phòng mới được.

            Ai nấy giật mình, lè lưỡi nín khe. Nghị hội giải tán.

 

19-11-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-11-21,26L, 3bl, 1cs
    Lua Hai Tại sao Thánh rắc muối thì oai phong oanh liệt , còn Thánh rắc hành bị dập tả tơi ?… Thiệt là khó hiểu cái sự đời
    30-1-22,23L, 1CS

    Trả lờiXóa