MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

TỬU NHẬP CA












          Nam vô tửu như kì vô phong
                   “Chén hữu” ta ơi “chén” tới cùng
                   Một “Thái Nguyên li” ta “Bắc Cạn”
                   Hai “Đèo Cả" lít cấm “Ăn Gian…”
                   Đánh trận một muộn phiền tan biến
                   Đánh trận nữa tình thương mến thương
                   Nốc nốc dzô dzô nghe rột rột
                   Và ê hê đứt bóng đi luôn!
         
2.    

Hũ hèm nung đốt bợm còn say
Sáng xỉn trưa xiêu tối lộn quay
Thiếu độ chán đời không muốn sống
Nhập chầu hăng máu cứ mê “đai”
Phừng phừng bia bọt hàng ông kết
Lảo đảo hơi cồn chức trưởng chai
Dẫu cản dẫu ngăn dù vợ chửi
Hũ chìm hũ lặn hũ lai rai…
         
3.     GHÊ !

                   Nào chai nào hũ nào mồi
                   Nhậu đã một hồi ngã quắc cần câu
                   Phun phì đầy chiếu đầy thau
                   Dính đầy mặt mũi đầy râu đầy cằm
                   Lầy nhầy mấy thứ tanh nồng
                   Ngoắt đuôi chú mực được luôn bữa chè
                                                - Ghê!
          4. CHÂN DUNG BỢM

     Sáng say chiều xỉn tối lè nhè
     Chủ xị trưởng chai vua bét be
     Tửu nhập xuất ngôn ngôn bá láp
     Hèm vô dở  thói thói ba que
     Xóm giềng ngao ngán kinh như hủi
     Con vợ chán chê sợ nín tè
     Ngắc ngoải quáng quàng chúi nhủi oẹp
                                       Chèo queo ọc ọe chó ăn chè

5.     CÒN SAY

Gầy sòng gầy độ quần lai rai
     Giám xị trưởng be thượng đế chai
     “Đoạn tống nhất sinh duy hữu nhậu” (*)
     “Tửu phùng tri kỉ” dập cho “đai” (**)
     Ít li chếnh choáng trời nghiêng sụp
     Y lít ngắc ngư đất lộn quay
     Vợ lạy con kêu thời cũng mặc
     Lửa hèm nung đốt bợm còn say!
----
(*) Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu:  Dứt bỏ sự đời duy chỉ có rượu
(**) Uống rượu gặp tri kỉ, “đai”: to die (chết)
         
6.     NỮ KÊ

Nam vô tửu như kì vô phong
Nữ giới thua chi độ mới sung
Người đẹp kẹp li vô cái tực
Nường xinh lấy ngót trăm phần trăm
Ngả nghiêng cô ả hơi hèm hực
Cưa cụng chị bà khí thế hăng
Khả ái dịu dàng rơi tuốt luốt
Còn đây ngất ngưởng mụ Quan Công


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét