MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

ĐƯỢC GÌ MẤT GÌ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
           Không còn dân giả như xưa, Điên Điển nay là chức sắc, rình rang nghi trượng tiền hô hậu ủng về làng, đường hoàng oai vệ chi lạ.  Y làm quan nhờ vào tổ chức, mọi người xầm xì, có người bảo vào tổ chức là được, có người nói mất.
            Lục Bình bảo được rồi nói:

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

NƯƠNG DỰA

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Người mù không thấy đường, người què không đi lại được, tìm cách nương dựa nhau để sống. Người mù muốn dựa vào đôi mắt người què, người què muốn nương vào đôi chân của người mù để đi lại. Thế là đồng ý, người mù cõng người què, người què chỉ đường cho người mù đi.

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

CÒN CỬA HẬU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Càng Cua phấn khởi nhận định:
            - Hành chính hèn chi hành là chính, cả chục cửa, mỗi lần có việc ông dân chạy xơ tóc gáy, chỗ này ngâm chỗ kia ém không biết lối nào mà dò. Nghe đâu  cải cách hành chánh giờ chỉ còn một cửa. Nạn quan liêu, vòi vĩnh, hạch sách hết đất sống. Còn một cửa thì bọn cò quăm cớm quỷ nhân viên quái xụi lơ, chết mẹ chúng nó rồi!
            Cá Ngạnh ngờ vực:

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

NGƯỜI CŨNG CÒN GIẢ NÓI CHI HÀNG GIẢ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Tay bán hàng giả nọ lừa người ta nhiều lần, có lần bị phát hiện, người mua làm dữ định kêu công an bắt, y liền chống chế:
            - Người ta giao cho tôi, bảo là hàng thật thì tôi đem bán. Làm sao tôi có thể biết đây là hàng giả mà bảo tôi lừa. Các vị muốn bắt thì cứ bắt mấy tay sản xuất, mấy tay giao hàng cớ sao lại bắt kẻ bán hàng như tôi.

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

DÀI và RỤT

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Người nọ mắc chứng cổ dài, cần cổ vươn ra ngủng ngoẳng có đến vài ba tấc, đầu cất không nổi, thật kì dị. Khám đông y tây y, hết bác sĩ công đến bác sĩ tư, nhập viện rồi chuyển lên tuyến trên vẫn không sao chữa trị được. Bế tắc!

XỎ MŨI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Y than phiền rằng  cai quản bọn tai mắt miệng mồm khó quá. Mồm với cái lưỡi đôi nay nói thế này mai bày thế khác, lè lượn đủ trò, cho nó ăn thì nó loa theo lập trường quan điểm, không cho ăn thì nó chê nó châm chọc nó chửi…  Con mắt không lo  bám theo quan điểm mà nhắm mở bất thường, ngắm đó nguýt đó, nay liếc mai lườm liến thoắng đủ trò. Còn lỗ tai không lo tập trung nghe ngóng tiếp nhận  chủ trương chính sách mà mê chuyện ngoài luồng, ngoài làm bộ chăm chú mà trong lảng lờ giả điếc.

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

XẠO TỚI CHẾT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Tay bộ trưởng nọ phạm trọng tội,  bị đưa ra tòa, y quanh co nhận tội xong chối phắt, cuối cùng mới nhận tội nhưng vẫn khoe  thành tích hơn 45 năm phấn đấu hi sinh không mệt mỏi thế mà cuối cùng sơ sẩy để phạm tội, phải trả giá  bằng danh dự và mạng sống.
            Ngò Om nghe qua, bảo:

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

SỰ TÍCH ỐNG THUỐC LÀO ỦY BAN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
             Nhiều ủy ban xã cá các tỉnh phía Bắc thường có ống thuốc lào (điếu cày) kê ở góc tường, ai muốn cứ việc nhồi thuốc mồi lửa  bắn một phát réc réc réc phả khói mù mịt, phê luôn.
            Anh nọ lên xã đòi li dị,  tư pháp xã một hai khuyên nhủ hòa giải nhưng anh ta cương quyết, bảo con vợ mình giống như cái “nồn nàng”, thằng nào thích là nó cho kê vào bắn, chẳng khác gì  cái ống thuốc lào ủy ban.
            Hết nói, từ đó ống thuốc lào ủy ban mang nghĩa mới.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

AI LÀM CHỦ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
          Nghị hội xóm hóc kháo chuyện ai làm chủ, Ba Nhân Viên tuôn trào bài bản:
            - Đảng chỉ lãnh đạo, nhà nước chỉ quản lý còn  nhân dân mới thực sự là người làm chủ. Không những dân làm chủ mà còn làm chủ tập thể, làm chủ XHCN, làm chủ dưới sự lãnh đạo của đảng nên chi người ta mới nói dân chủ XHCN gấp triệu lần dân chủ tư sản, ưu việt là vậy.
            Tư Lao Công thắc mắc:

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

THƯỢNG ĐẾ bị đuổi

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
          Ngơi ngơi công việc nhà trời, Thượng đế thả bộ xuống trần gian xem lũ người làm ăn trong  thời kì kinh tế thị trường thế nào. Ngài lửng thửng dạo qua một shop quần áo bỗng có hai em cháu mặt hoa da phấn vồ vập:
         - Kính chào Thượng đế, xin Thượng đế ghé mở hàng cho chúng em. Nói rồi níu dắt vào tiệm. Thượng đế ngạc nhiên:
            - Sao các ngươi biết ta là thượng đế mà chào hỏi?

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

NHÌN QUAN LẠI BIẾT THỰC CHẤT CHẾ ĐỘ CAI TRỊ

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet
            Mạnh Sư lên lớp, hỏi:
            - Phải xem xét ở đâu để biết chính sách cai trị hợp lòng dân hay không?
            Một đệ tử thưa:
            - Xem ở chủ trương đường lối, nơi đâu mà có khẩu hiệu của dân do dân vì dân, dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra  thì nới đó có dân chủ, có cách cai trị hợp lòng dân vậy.
            Mạnh Sư gạt đi:

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

PHẢI KHỬ MẤY CÁI ĐẦU THỐI TRƯỚC ĐÃ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Ba Grab nói kiểu triết lý:
            - Thối tha tởm lợm thì bảo như cứt, quý giá thì gọi là như vàng, chuyện tưởng dễ phân biệt hóa ra khó. Với người này là cứt nhưng với kẻ khác biết đâu đó là vàng, có người bịt mũi chê thúi có kẻ khác thòm thèm bập riết vào không chịu nhả.
              Xe Đẩy  xùy một cái:

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

VIỆT NAM LÀM ĐƯỢC ĐIỀU MÀ THẾ GIỚI BÓ TAY

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Nghị hội quốc tế chống tham nhũng, các nước đều nhận thức được tầm nguy hại, xem tham nhũng  như nạn nội xâm, chính tham nhũng đã phá nát kỷ cương xã hội, làm sụp đổ các giá trị, hủy hoại niềm tin, cần ra sức trừ diệt.

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

DÙNG “NHÂN TỒI” MỒI NHÂN TÀI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
https://cafebiz.cafebizcdn.vn/thumb_w/600/2018/4/23/photo1524447826945-152444782694674111904.jpg
            Thừa tướng Cờ Lờ Mờ băn khoăn với đám  bộ hạ:
            - Muốn xây dựng CNXH trước hết  phải có con người XHCN, ta muốn thiết lập triều đình kiến tạo nhưng nhử hoài  mà nhân tài nhất là nhân tài ngoại  không thèm ngó, làm sao bây giờ?
            Cả bọn lúng túng, quân sư Cắc Ké thưa:

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

QUAN CHỨC VIỆT NAM ĐÁNG SỢ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Mấy nhà doanh nghiệp ngoại quốc định sang Việt Nam đầu tư, để chắc ăn, không những nghe những câu chuyện thành công mà phải học những bài học thất bại, liền rước các vị  làm ăn lỗ lã thậm chí bỏ của chạy lấy người để  hỏi xem cái gì đáng sợ nhất ở đám quan chức.

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

KHUYẾN KHÍCH PHẢN BIỆN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
             Đầu đà tổng chủ gọi Bìm Bịp quân sư vào tham vấn, nói:
            - Thời đại  dân chủ, ta cũng phải phất ngọn cờ dân biết dân bàn để khỏi mang tiếng độc tài toàn trị nhưng cứ bịt miệng dân chúng thì thực không ổn, phải làm sao?
            Bìm Bịp quân sư  khẳng quyết:

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

THẰNG CHA TÒA LOA

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
            Nhỏ, người ta gọi Cu Nghiên, lớn lên có biệt danh Cò Biên nhờ cái dẻo mõm khéo loa. Tòa loa vậy nhưng mâm bát nào y cũng thò vào tán, thế là  đường hoàng danh vị, cũng chức sắc địa phương trung ương hà rầm. Y là khách  mời thường xuyên của báo đài lề phải, cứ có chuyện là thấy y thò cái tòa loa ra tán. Còn trên mạng lề trái, tên y nổi như cồn, cứ  nghe đến là muốn nôn ruột.
            Xin kể ít chuyện về y.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

THIÊN ĐƯỜNG CHÊ LẠI MÊ ĐỊA NGỤC, KHÓ HIỂU THẾ CHỨ!

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

 http://sansangduhoc.vn/wp-content/uploads/2018/12/tin-tuc.jpg

            Ba Chìm thắc mắc không biết xứ Củ Sâm có cái gì bên bển mà hấp dẫn thu hút đến lạ. Bây giờ mấy cô  đua nhau lấy chồng Hàn Quốc, mấy bà  chạy qua làm ô sin, mấy ông đổ tiền  chạy cho được suất hợp tác lao động.  Nhiều lao động qua rồi trốn chui ở riệt, hàng trăm sinh viên cũng bỏ trốn, thậm chí có kẻ còn táo bạo  trốn qua bển bằng  chuyên cơ của mụ chủ tịch quốc hội nữa.
Lạ lùng khó hiểu quá!
            Bảy Nổi than thở:

LOẠN THÁNH LOẠN THẦN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Từ ngày miếu Hữu Thần được phục hồi, tín chủ vào ra tấp nập cúng dường, giới vô thần nhạy bén nắm bắt tình hình vội vàng tôn đại  biểu giới mình làm thần Vô rồi đưa vào miếu, tôn lên điện thờ chung với các thần Hữu cho thập phương bái lạy tôn linh cầu xin phò trợ.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

VÔ BỐN CHÂN RA SÁU TẤC

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Y khoái vô tổ chức, hỏi ý kiến thì Nguyên Tử vặn:
            - Vô để làm gì?
            - Để  phấn đấu hi sinh, rèn luyện phẩm chất, học tập tiến bộ.
            - Lại quen  cái mồm loa khẩu hiệu, định bịp ta sao, xạo hoài!

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Ba Chìm than phiền rằng quan chức bây giờ nói nhiều làm ít, nói  nhưng không chịu làm thậm chí nói một đằng làm một nẻo.
            Bảy Nổi bảo chưa hết, còn nói năng tráo trở lật lọng xảo quyệt không khác gì bọn ma lanh ba xạo bịp bợm ngoài đường, không sao tin được. Hỏi lật lọng bịp bợm thế nào, y bảo:

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

NÊN MÀ KHÔNG NÊN, KHÔNG NÊN MÀ NÊN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Bí Thúi gọi chủ Um  vào bàn việc, hỏi:
            - Bây giờ đi đâu, nơi nào người ta đều hô hào mở cửa đón đầu tư nước ngoài, mình nên thế nào?
            Chủ Um ỡm ờ:
            - Nên mà không nên, không nên mà nên.
            Bí Thúi hất hàm:

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

MAY PHƯỚC CHO NGƯỜI NHẬT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Nghe tin Hà Thành rộng  cửa kêu gọi đầu tư, một công ty Nhựt Bổn tin thiệt, chọn khu vực sông hồ thối tha ô nhiễm, tự nguyện đổ vốn để thí điểm công nghệ khử thối làm sạch.
            Đang khi tiến hành thí điểm trên một khúc sông Tô Lịch thì bị chính quyền chơi khăm, cho xả nước đột ngột chút nữa cuốn trôi thành quả nhưng rồi thí điểm vẫn thành công, nước sông  hết hôi, có thể nuôi cá cảnh, tắm gội được.

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

CHÍNH QUYỀN NUÔI GHẺ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Gác kể rằng trong bọn cái bang có kẻ nuôi ghẻ để đi xin ăn. Chúng ăn mặc bẩn thỉu hôi hám, thêm cái mụt ghẻ to tướng lở lói bầy nhầy nhìn phát tởm. Ngày ngày chúng không cho mụt ghẻ lành da mà cứ khươi cho lở loét thêm để dùng làm kế  xin ăn. Tới đâu, với  mụt ghẻ kia, nhìn không thương xót thì người ta cũng nhờm tởm, cho tiền đặng tống khứ cho khuất mắt, thế là trúng mánh chúng.
            Xe Đẩy cười khẩy:

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

QUAN CHỨC THỐI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Chuyện ở xóm nhà lá Đầu Doi, Ô Rô kể chuyện Hồ Thành rằng rác rến tràn lan vậy nhưng thanh niên nam nữ tự nguyện đi nhặt thì bị phường nọ cấm, bắt phải xin phép. Rõ quen sống chung với rác bẩn, giờ có người giúp loại bỏ bẩn thỉu thì không chịu, thực quái lạ!
            Cóc Kèn tiếp:

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

GIẢ VÀO THÌ CHẲNG CÒN GÌ LÀ THẬT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Xóm nhà lá đầu doi quần tụ, Mù U bảo  bọn mình học ít ngu nhiều, nên bàn chuyện bằng biếu cho đời lên hương một chút. Rồi bảo:
            - Nói bằng giả học giả tức là không học cũng có bằng, chỉ cẩn bỏ vài triệu đến vài chục triệu thì bằng biếu chứng chỉ, thạc sĩ tiến sĩ nội ngoại gì cũng có, rao đầy tên mạng, cần thì mãi dzô!
            Cán Gáo tiếp:

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

ĐÃ TỘI PHẠM THÌ KHÔNG PHẢI ĐẢNG VIÊN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Ngò Gai ngẫm nghĩ:
            - Có phạm tội mới gọi là tội phạm, gọi tội phạm tức là đã phạm tội, điều tưởng đơn giản hóa ra vô cùng phức tạp.
            Ớt Hiểm hất hàm:
            - Moi móc chuyện gì nữa đây, nói đi!

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

ĐÁNH TƯ SẢN- CHUYỆN CHỈ CÓ MẤY ỔNG BIẾT

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Tam Giác bảo đọc  đoạn quan nha lục soát nhà Vương  ông trong Truyện Kiều nào Người nách thước kẻ tay đao, Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi… Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh… Đồ tế nhuyễn của riêng tây, Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham… chợt thấy sao mà  giống chuyện đánh tư sản quá.
            Lục Lăng hỏi vặn:

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

VẠN TUẾ MUÔN NĂM

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
https://i.ytimg.com/vi/OHnTS3PU5zE/maxresdefault.jpg

           Gọi Chính Tử vào tham vấn, Tổng chủ trăn trở:
            - Các hoàng đế xưa đều được thần dân tôn xưng vạn tuế, ta đây đường đường nguyên thủ tối cao, làm sao để  được dân chúng  tung hô vạn tuế muôn năm.
            Chính  Tử thưa:

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

MẶT ĐỂU CỨ DÀY

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Lâu nay che che giấu giấu, lấp lửng láo lừa, bảo do tình thế cách mạng, bây giờ là thời công khai minh bạch, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không phải một nửa mà là toàn bộ sự thật, phải thay cái mặt cũ vừa  dày vừa dơ vừa đểu bằng bộ mặt mới sạch sẽ tinh tươm phù hợp với tình hình.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

AI BỊ TÀU CỘNG LỪA

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Lục Lăng ưu tư:
            - Được Tàu cộng cho vay tiền lại giúp chỉ định thầu thi công đường sắt Cát Linh- Hà Đông, các quan nhà ta hí hửng nhất trí cái rụp. Thế rồi lao vào thực thi dự án mang tính chất hữu nghị bền vững vừa là đồng chí vừa là anh em. Nào ngờ chậm tiến độ hàng chục năm, đội vốn gấp nhiều lần vẫn chưa hoàn thành. Bảo còn 1% nhưng đổ qua đá lại ì ạch cả năm vẫn chưa giải quyết nổi. Tai họa! Hỏi ai lừa đảo ai đây?
            Củ Ấu hừm một cái:

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

LỐT YÊU QUÁI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikPiIgg-gpr2Mz2Lhv8ofptg2BLGRJglnQKyivgdkznu6KUMY2o1X8mqK52WazHCqly1dIFI214lsZ-6Qja9Xms3ypv_AxXnuebEo4b0NyeilCP0rUYjtT0GqZjoRvSx-_B1C6YIhTRfw/s1600/ma%25CC%25A3%25CC%2586t+na%25CC%25A3+nhie%25CC%2582%25CC%2580u+ta%25CC%2582%25CC%2580ng-danlambao.jpg
            Khoác cái lốt không hợp thời  lại rách nát hôi hám bẩn thỉu, nhiều người bảo hắn quẳng đi, để cái lốt yêu ma quái đản trông dị hợm, không ai dám gần, tới đâu cũng bị xua đuổi, tởm lắm. Thế nhưng  hắn vẫn kiên trì mang khoác vào người lại còn hun hun hít hít bảo thơm tho hợp thời trang, là bảo vật thiêng liêng quyết trọn đời không buông bỏ.