TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xóm nhà lá đầu doi quần tụ, Mù U bảo bọn mình học ít ngu nhiều, nên bàn chuyện bằng
biếu cho đời lên hương một chút. Rồi bảo:
- Nói bằng giả học giả tức là không
học cũng có bằng, chỉ cẩn bỏ vài triệu đến vài chục triệu thì bằng biếu chứng
chỉ, thạc sĩ tiến sĩ nội ngoại gì cũng có, rao đầy tên mạng, cần thì mãi dzô!
Cán Gáo tiếp:
- Ngoài thứ giả trăm phần trăm đó
còn có thứ nữa là loại học giả bằng thật. Chỉ cần ghi danh không cần học hoặc
chỉ cần nhờ người có mặt điểm danh rồi
làm bài giúp cho cuối cùng cũng có bằng thật dán tem chống giả đàng hoàng, liệu
thứ này có thật không?
Mù U khẳng quyết rằng bằng
là để chứng nhận cho quá trình học thi mà không học không thi thì bằng
kia cũng chỉ là của giả. Loại giả này còn siêu hơn loại học giả bằng giả nữa.
Tưởng hết chuyện nào ngờ Cặc Bần lại
cao hứng nêu thêm:
- Loại bằng giả học giả hay bằng thật
học giả đều là bằng giả, điều đó dễ chấp nhận. Có điều là bằng do người học giả bằng giả cấp thì sao?
Ai nấy chưa rõ, Cặc Bần tiếp:
- Có tay phó hiệu trưởng trường chính trị
tỉnh Bình Thuận học chưa xong lớp 3 nhưng đã ghi danh học tiến sĩ, rõ ràng các
bằng trung học (cấp 2, cấp 3), đại học, thạc sĩ của y đều là bằng giả. Kẻ học
giả bằng giả này lãnh đạo quản lý một trường chuyên cấp bằng chính trị Mác Lê
cho giới cán bộ lãnh đạo, thế bằng do y
kí cấp là bằng thật hay bằng giả?
Mù U cho là bằng giả. Hỏi vì sao thì
bảo:
- Bằng do người cấp, người giả thì bằng
thật làm sao được. Nói chung, thứ gì mà có pha giả, dính giả vào là không thể
thật.
Cặc Bần cũng biểu đồng tình:
- Bằng để chứng nhận mức độ thông
thái học thuật mà lại do thằng ngu kí cấp thì là đồ bỏ chứ còn gì nữa mà nói. Loại người kiểu thằng
này cũng như cứt, dính đến đâu thối đến đó, bằng biếu do nó kí cấp tránh sao khỏi
hôi hám. Nội cái chữ kí của nó cũng như
cục cứt dính trên bằng, nhìn tởm muốn ói.
12-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét