MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

CÒN CỬA HẬU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Càng Cua phấn khởi nhận định:
            - Hành chính hèn chi hành là chính, cả chục cửa, mỗi lần có việc ông dân chạy xơ tóc gáy, chỗ này ngâm chỗ kia ém không biết lối nào mà dò. Nghe đâu  cải cách hành chánh giờ chỉ còn một cửa. Nạn quan liêu, vòi vĩnh, hạch sách hết đất sống. Còn một cửa thì bọn cò quăm cớm quỷ nhân viên quái xụi lơ, chết mẹ chúng nó rồi!
            Cá Ngạnh ngờ vực:
         - Khoan vội đắc ý cha ơi! Một cửa nhưng biết đâu nhiều khóa!
            Càng Cua chắc nịch:
- Cửa chính mở toang, không khóa nào cả, khỏi tìm chìa mất công.
Cá Ngạnh ỡm ờ:
- Còn một cửa  chứ không còn  cửa nào biết đâu chúng càng mừng.
Càng Cua bực bội:
- Nhiều cửa mới dễ kiếm chác, không còn cửa thì lấy gì ăn mà bọn chúng mừng?
Cá Ngạnh thủng thẳng:
- Còn cửa hậu mới khó nhém. Eo sách, rầy rà, làm khó làm dễ là ở cửa chính. Còn ăn, ăn chính là chỗ cửa hậu mà cửa hậu thì thiên hình vạn trạng, nó cứ há há ngậm ngậm hoài, cứ đòi đút vô đút vô mãi mới nghiệt chứ!


1 nhận xét:

  1. Facebook- 15-7-20 Hy Vo, Đinh Thị Thanh Điệp và 17L
    Ba Van Hổng hành lấy gif mà ăn , chơi và xây biệt phủ , cho con đi du học bên mấy xứ “ giãy hoài không chết “
    Hy Vo Chính xác! Cửa hậu nó đớp như cá dồ. Đớp tợn mà kín đáo, cần gì một cửa vẫn hành ra bã.
    6-3-24,20L, 5bl

    Trả lờiXóa