TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Mạnh Sư lên lớp, hỏi:
- Phải xem xét ở đâu để biết chính
sách cai trị hợp lòng dân hay không?
Một đệ tử thưa:
- Xem ở chủ trương đường lối, nơi
đâu mà có khẩu hiệu của dân do dân vì dân, dân biết dân bàn dân làm dân kiểm
tra thì nới đó có dân chủ, có cách cai
trị hợp lòng dân vậy.
Mạnh Sư gạt đi:
- Xưa nay chính quyền nào mà chẳng hô
hào vì dân vì nước, ngay cả những nhà nước độc tài phát xít toàn trị coi dân như cỏ rác, hành trị tới xương tủy cũng
ra rả dân chủ dân quyền, tin có chết! Muốn biết thực chất phải nhìn vào
tầng lớp cai trị tức là bọn quan lại sẽ rõ.
Thấy bọn đệ tử chưa hiểu, Mạnh Sư giảng
tiếp:
- Chính trị mà vì dân thì phải dùng quan lại
liêm chính, lo trước cái lo thiên hạ, vui sau cái vui mọi người còn chính trị
phản dân hại nước thì dùng bọn quan lại
bất nhân thất đức, phe phái bẻ đãng đè đầu cưỡi cổ nhân dân, tiêu phá tiền nước,
dân không chỉ ghét mà còn thù. Chớ ù tai
lác mắt vì ba câu khẩu hiệu mà hãy nhìn vào bọn quan lại sẽ suy ra bản chất thực
của chế độ cai trị.
Nghe
xong, bọn đồ đệ kháo với nhau: Thế bọn
quan lại mà ngày nay người ta thường gọi là chức sắc, là lãnh đạo, là cán bộ thế
nào nhỉ? Họ liêm chính lương thiện hay tham nhũng bất lương nhỉ?
Có người bảo ông nào bà nấy đều có
quá trình thử thách rèn luyện phấn đấu hi sinh, đủ thứ huân chương huy chương huy hiệu bằng khen, đều là người liêm chính chí công
vô tư cả đấy, nếu nghi ngờ họ tham nhũng thì bằng chứng đâu.
Có người bảo các ông bà ấy đều là những
tấm gương trong sáng vì dân vì nước quên mình có điều…
- Điều gì?
- Là có ngu mới tin vào điều ấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét