MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

NGƯỜI CŨNG CÒN GIẢ NÓI CHI HÀNG GIẢ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tay bán hàng giả nọ lừa người ta nhiều lần, có lần bị phát hiện, người mua làm dữ định kêu công an bắt, y liền chống chế:
            - Người ta giao cho tôi, bảo là hàng thật thì tôi đem bán. Làm sao tôi có thể biết đây là hàng giả mà bảo tôi lừa. Các vị muốn bắt thì cứ bắt mấy tay sản xuất, mấy tay giao hàng cớ sao lại bắt kẻ bán hàng như tôi.
            Ngươi mua không chịu bảo  mình mua thì chỉ bắt người bán hàng trực tiếp cho mình mà thôi. Rồi níu tên bán hàng kéo đi, người ta bâu vào xem đông như hội, ai cũng bảo phải thộp cổ nó. Tay bán hàng tức mình vung tay ra to tiếng:
            - Chớ ỷ  đông hiếp yếu, làm chuyện phi lí. Các ngươi nghe giả thì bâu vào  định ăn tươi nuốt sống người ta, quen soi chuyện nhỏ nhặt mà điếc đui đại sự. Này nhé, các ông các bà đi bầu hỏi ai cử ngươi ra cho mà bầu. Người ta đưa ra một giọc bảo đây là những người được chọn lựa kĩ lưỡng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, hãy lựạ chọn trong những người tốt này mà bầu ra những người tốt nhất, ưu tú nhất để lo việc dân việc nước.  Trong số người ưu tú được chọn có người vào quốc hội, trúng cả trung ương, làm đến chủ tịch, bí thư, bộ trưởng... nào ngờ đùng một cái lắm kẻ lòi que trơ mẻ nào lừa đảo, nào tham ô nhũng lạm lại còn trốn cả ra nước ngoài. Ưu tú hóa ra giặc nội xâm.
            Đó là hàng giả hay hàng thật, ai bày ai bán, bán cho  các vị xong là phủi trách nhiệm, có sứt cọng lông nào đâu. Chuyện tày trời sao không đi mà bắt lại làm dữ với kẻ bán hàng lặt vặt này.
            Nghe xong, đang hằm hằm hung hãn thế mà ai nấy lẹt lẹt như mèo cắt tai, giải tán!

6-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét